Hiện tại, mình đã 26 tuổi, vài tháng nữa thôi sẽ bước sang tuổi 27. Vậy thì sao nhỉ.........mình sống xa nhà, nhưng lại được ở cùng đứa bạn thân chí cốt; công việc của mình tuy không cá kiếm được nhiều, nhưng lại rất thoải mái, giờ giấc mình tự chủ, đồng nghiệp trẻ trung dễ gần; mình cũng FA nữa, vừa dứt bỏ được ty 3 năm k có kết quả, nhưng vẫn có người đàn ông sẵn sàng yêu thương chờ đợi mình, lại còn có cậu ấy giúp mình hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ, và đem đến những phút giây vui vẻ ở hiện tại.
Giờ mình yêu cuộc sống này, yêu sự tự do này, yêu những con người xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Mình không yêu ai, không cần ai, rất vui vẻ. Tận hưởng cõi lòng mình.
Và mình vẫn sẽ tìm kiếm. Tìm được niềm đam mê thực sự. Tìm được công việc thực sự yêu thích. Tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Một người đồng điệu về tâm hồn. Hòa hợp thể xác. Mong muốn giống nhau. Một người khiến mình muốn sinh con cho người đó. Và muốn ở bên người đó đến hết cuộc đời.