Sống trong cuộc đời, ta luôn đi tìm nơi mình thuộc về. Đó có thể là một hội nhóm, tổ chức,... Nhưng sau cùng, ta vẫn cô đơn trên hành trình cuộc sống, vẫn khắc khoải, mong ước tìm thấy cho mình một người bạn tâm giao, chia sẻ mọi nỗi niềm, tâm hồn được hòa nhịp và đồng điệu với nhau.
Nỗi cô đơn khiến con người luôn khắc khoải đi tìm cho mình một người bạn đồng hành trong cuộc đời. Tưởng chừng như ta có thể khỏa lấp điều ấy bằng việc tìm kiếm những thú vui bên ngoài. Thế nhưng cho đến cùng, ta vẫn mong ước có người thật sự hiểu ta, yêu thương ta chân thành và quan tâm đến ta dù chỉ là những điều nhỏ bé.
Để gặp nhau, vui với nhau thì dễ. Nhưng để gắn bó được với nhau, cần nhiều nỗ lực hơn là niềm vui, những nét tính cách ngay thẳng, chân thành, yêu thương mới là thứ duy nhất giữ ta lại trong một mối quan hệ.
Thực ra sống thật rất đơn giản. Chỉ có những điều không thật mới cần nhiều thủ đoạn, kỹ thuật. Đơn sơ là chìa khóa duy nhất để mọi thứ trở nên tốt đẹp, chẳng cần gì cao siêu cả. Chân lý ngàn đời từ xưa đến nay vẫn như vậy.
Mong rằng ta tìm thấy người bạn tâm giao của mình, để những giây phút sống trở nên ý nghĩa. Như thế là đủ để ta hoàn thành hành trình làm người rồi.