Bước sang năm 2019 cũng được 7 ngày rồi, phải nói là mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một mục tiêu mới. Quá trình mình trưởng thành, mình cảm nhận cuộc sống của năm 2018 đối với mình vẫn còn lắng đọng
Cũng viết vội một chút thôi vì ngày mai mình sẽ phải chiến đấu với 2 môn cực kì quan trọng của kì đầu năm 3.  Cả buổi chiều nay sau khi nhận được điểm thi Toeic. Mình cũng đã rất buồn bởi kết quả không như mong đợi. Bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ và hối hận vì thời gian qua đã không cố gắng hết sức. Mình mong rằng còn 21 ngày tiếp theo mình sẽ vẫn giữ được niềm tin vào chính bản thân, vẫn khát khao, vẫn hoài bão để thanh xuân được đón cái Tết trọn vẹn.... I believe myself... I do to scare myself <3