Chào Gấu,
Thời gian có thể làm lành mọi vết thương, Rùa tin 1 phần rồi.
Sáng qua mình cùng nhau đi ăn sáng, chỉ đơn giản là cảm giác thân thuộc khi đi ăn cùng nhau, ko có chút gì khó khăn hay ngượng ngùng cho cả 2.
chiều qua, trời lúc nắng lúc mưa, Gấu về muộn 2 đứa không kịp ngắm hoa bằng lăng, lượn đường lên 82 trên con đường ngập tràn hoa bằng lăng, trời hơi lành lạnh, thật vui :).
Gấu đưa tớ đi chọn váy cho đám cứoi Tú Anh và Minh, Gấu của tớ dịu dàng như thế đó. xong 2 đứa đi vội bữa tối để rùa đi mổ
Lúc rùa về thì chú gọi lại và bảo thi thi thạc sĩ nhé, cơ hội ở lại HN đó cháu. rùa vừa vui vừa lo muốn gặp Gấu để nói chuyện.
lúc qua Gấu thì Gấu phải làm bài tập cho b mèo, vừa nói chuyện với rùa, rùa thấy thoải mái ko khó chịu như trước nữa. có thể nói chuyện vs gấu để gấu cùng tìm cách giải quyết, không cần ôm gấu, không cần hôn gấu nữa. hóa ra mọi thứ có thể an yên trong lòng rồi. dù là ở gần nhau tới vậy nè. nhưng rùa biết gấu sẽ kiềm chế bản thân nên rùa cũng ko muốn làm gì khiến gấu khó xử.
lúc sau gấu nt vs bạn mèo nên rùa đi ngủ trước, lúc sau thấy gấu cũng lăn ra ngủ dù chưa làm xong deadline cho b mèo, rùa hỏi gấu ko làm nữa ak, gấu bảo hết dung lượng rồi ( thật kì lạ là vô tình hôm qua wifi nhà gấu hỏng và gấu fai dùng 4G) kệ tự mà học nốt, gấu đi ngủ vs rùa :).
đêm rùa bị tỉnh, không thể ngủ được, mãi sau mới kệ hết ôm gấu ngủ thì lại ngủ ngon và không bị giật mình liên tục như lúc trước nữa. hóa ra ở trong vòng tay của gấu có thể bình yên tới vậy. cảm ơn b gấu nhiều.
mọi buổi sáng bình thường, gấu sẽ lăn lộn ôm rùa, rùa hôn gấu rồi mới chia tay nhau đi làm,từ hôm nay thì không được vậy nữa nhỉ, rùa chỉ ghé sát chào gấu rồi đi làm.
Chiều nay gấu lại đem taù hũ trang làm cho rùa, hôm nào rùa đi trực cũng đều chiụ khó đem đồ ăn cho rùa, gấu quan tâm rùa thật lòng, và rùa bị quen với điều này mất rồi gấu ạ.
Sau sự né tránh của Gấu tuần trước giờ ko còn nữa rồi.
mình cứ bình yên như này nhé gấu.