𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐁𝐄𝐇𝐈𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐂𝐄𝐍𝐄𝐒
Vậy là điểm cuối của 2025 đã tới, mình đã định lười không viết recap cho 2025, nhưng mà đêm nay tự nhiên khó ngủ nên thôi lên viết vài chữ.
2025 không phải là năm dễ dàng, nhưng là một năm cần thiết để mình trưởng thành hơn. Những chuyện đã xảy ra, những người mà mình gặp, tất cả xảy ra vào một thời điểm mà mình nghĩ là hợp lý.
Tua ngược lại về ngày đầu tiên của 2025, có một thằng ngồi đần trước cửa nhà nghĩ vẩn nghĩ vơ về những ngày tiếp theo. Đêm đó hút hết điếu này tới điếu khác, nhưng cũng chẳng có câu trả lời. Mình nghi hoặc về bản thân, lo lắng cho những thứ xảy ra sắp tới, và mình nghĩ mình chưa sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng thì sao ?
Rồi mình hiểu, cái gì tới thì nó vẫn sẽ tới. Năm rồi có quá nhiều chuyện xảy ra trong khi mình chưa thực sự chuẩn bị đàng hoàng. Chẳng có thứ gì đợi mình thực sự ready rồi mới tới cả, cơ hội - rủi ro luôn đi chung, chẳng thể biết cái nào tỷ lệ lớn hơn cho tới khi thực sự lao vào.
Nhưng rồi tới ngày cuối cùng của năm và ngồi nhìn lại, dù cho có bao nhiêu thứ xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng đã lết được qua rồi. Mình không biết ai đang đọc dòng này, nhưng mình tin rằng bạn cũng có cảm nhận giống mình, phải không ?
2025, một năm mình được gặp những người mới, và cả những người cũ. Mỗi người mình gặp đều dạy mình một điều gì đó, dù tốt dù xấu. Có những cuộc gặp rất tình cờ, có những người chỉ lướt qua nhưng lại ở lại lâu hơn mình nghĩ, và cũng có những người rời đi sớm hơn mình tưởng.
Với những người mới, mỗi người xuất hiện đều mang cho mình một bài học nào đó. Có bài học nhẹ nhàng, có bài học khiến mình phải suy nghĩ rất lâu. Dù tốt hay xấu, dù dễ chịu hay không, thì đến cuối cùng mình cũng hiểu: Không có cuộc gặp nào là vô nghĩa.
Mọi người giúp mình nhìn rõ hơn cách mình phản ứng trước mọi việc, cách mình tin người. Có người dạy mình cách mở lòng hơn, có người dạy mình cách đặt giới hạn. Có người đến để nhắc mình rằng mình vẫn còn rất nhiều điều phải học, và cũng có người đến chỉ để mình hiểu rằng không phải ai cũng sẽ đồng hành với mình mãi.
Còn với những người cũ, 2025 là một năm nhìn thấy rõ sự thay đổi. Có người vẫn ở đó, nhưng mối quan hệ đã không còn như trước. Có người tưởng rất quen, nhưng khi nhìn lại thì hóa ra đã đi những con đường rất khác nhau. Và cũng có những người, dù không còn xuất hiện thường xuyên, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn thấy quen thuộc, như một phần của quãng đường mình đã đi qua.
Năm nay mình học được rằng, không phải mọi mối quan hệ đều cần được giữ lại, và cũng không phải sự rời đi nào cũng là mất mát. Những khoảng cách xuất hiện không phải vì chúng ta tệ bạc mà quên nhau, mà vì mỗi người cần một không gian khác để trưởng thành lên theo cách riêng. Hy vọng mọi người đọc được những dòng này, mình rất mong chờ ngày tái hợp cả bạn và mình đều đã khác, cả trong tư duy và trong tính cách.
2025 không cho mình quá nhiều thứ ngay lập tức, nhưng cho mình sự rõ ràng. Rõ hơn về người nên trân trọng, người nên giữ khoảng cách, và cả những gì mình cần thay đổi ở chính mình. Một năm không quá ồn ào, nhưng đủ nhiều va chạm để mình trưởng thành hơn, chậm hơn, và biết chọn lọc hơn trong cả công việc lẫn các mối quan hệ.
Về công việc, 2025 thực ra là một năm suôn sẻ, hoặc không. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn tự hào với những gì (chúng) mình làm được trong năm nay. Dù chỉ là những nền móng nhỏ, nhưng hy vọng nền móng ấy đủ chắc để dựng lên căn nhà mà mọi người đang cố gắng hướng tới. Nếu sau này suôn sẻ, mình tự hào khi nói rằng "Mọi thứ đã bắt đầu từ đây, từ địa điểm này, từ những con người này".
Lan man bi thương 2025 có lẽ là đủ, tiếp theo chắc là một chút gì cho 2026 ha.
Tất cả chúng ta đều có nhiều vấn đề, dù là từ cá nhân hay do ngoại cảnh. Chúc cho mọi người sớm vượt qua và vững vàng hơn trên hành trình sắp tới. Hãy nhớ rằng chúng ta không làm mọi thứ một mình, nếu coi nhau là đồng phạm thì rủ tôi phạm tội chung đi =))
Hy vọng rằng 2026, những gì mình muốn giữ mình sẽ vẫn giữ được, những gì mình muốn làm mình sẽ làm được, những người mình muốn giúp mình sẽ giúp được. Chẳng biết bản thân sẽ đi được tới đâu, nhưng chắc là phải thử chứ, nhỉ ?
Cảm ơn mọi người, vì một năm 2025 trọn vẹn.