"Đường đi vạn dặm bắt đầu từ bước đầu tiên" - Lão Tử
Có thể câu nói trên không phải của Lão Tử, nhưng nó vẫn hiển nhiên đúng.
Bước chân đầu tiên nên là phải hay trái? Giơ cao hay thấp? Nếu không đi xa được hay chẳng đi tới đâu thì bước để làm gì? Có đủ sức hay không? Có vô bổ hay không? Hay là đi nấu cơm...cho lành?
Hay có thể, mình luyện tập thêm chút nữa. Đọc thêm chút nữa. Đấy, người ta viết hay đến thế, còn khướt mình mới viết được. Ôi, ý tưởng cao siêu quá, lời lẽ sao mà chí lý, câu chuyện sao mà thú vị. Lại còn đùa duyên quá. Đấy, con nhà người ta.
Hay thôi thế này, mình sẽ bắt đầu từ việc dịch một bài báo nào đó hay hay. À mà dịch thì dễ quá, Google translate là xong.
Hay là mình dịch sách, còn mấy cuốn sách nằm bám bụi trên kệ kia. Mà sách thì dài quá, lại không có bản mềm, lại phải đánh máy. Hay tóm lược sách hoặc giới thiệu sách đi vậy.
À mà thì là mà...cuộc chiến nội tâm vẫn đang tiếp diễn bất phân thắng bại.
Nếu bạn không nhìn thấy bài nào sau bài này thì bạn biết bên chiến thắng rồi đấy.