Cũng tầm này cách đây 10 năm, lúc Seagame diễn ra, tôi còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Trận chung kết Seagame năm ấy tôi xem một mình, nhảy cẫng lên sau pha làm bàn những phút cuối của Công Vinh. Đúng 10 năm sau, câu chuyện lại sắp diễn ra.
source: https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jopluat/2019_04_20/U23_Viet_Nam_zing.jpg

Một số cho rằng chính phủ đã gán ghép hình ảnh yêu nước với tình yêu bóng đá hay trung thành với đảng đại loại vậy. Mình tin rằng, hơn hết đấy là hình ảnh cờ đỏ sao vàng, hình ảnh của tổ quốc, là cơ hội để nâng tầm hình ảnh quốc gia ra bạn bè khu vực đồng thời nâng tầm nền bóng đá nước nhà. Hãy yêu nước một cách có lý trí và đừng để dắt mũi bởi 1 số bộ phận nhé. 
Dù kết quả như thế nào, đừng hủy hoại các cầu thủ của chúng ta như 9 năm về trước, đừng biến Park Hang Seo thành Henrique Calisto 9 năm về trước nhé !!! Trên hết chúng ta đều tin rằng Việt Nam vô địch!
Người thành công khác người làm việc thành công ở chỗ phong độ của họ không phải là nhất thời!
Người chiến thắng không có nghĩa là lúc nào cũng chiến thắng, hãy giữ cái đầu lạnh dù kết quả thế nào, những bài đăng câu like không xứng để chúng ta hủy hoại cả chặng đường của một cá nhân, tập thể!
Fighting!!!