Kết quả hình ảnh cho u23 viet nam
Thú thật là chưa bao giờ tôi để cảm xúc bản thân lấn chiếm nhiều như thế này trong viết lách, nhưng có sao đâu khi mà niềm vui, sự sung sướng vẫn còn tràn ngập trong tim từ tận đêm qua tới giờ! Đã lâu lắm rồi, tôi mới được sống trong một trận đấu tuyệt vời tới vậy, và càng tuyệt vời hơn khi đó là Việt Nam, đó là những chàng trai cùng chung dòng máu, cùng chung hơi thở và cùng chung niềm tự hào!

Đối với hầu hết người hâm mộ bóng đá, những người luôn dõi theo từng bước chân các cầu thủ mà không một lần từ bỏ dù thất vọng đến đâu, tối Thường Thục vừa qua là một điều không thể nào ngờ, một điều kì diệu, câu chuyện cổ tích, à không, thần thoại giữa thế kỉ XXI. 

Chỉ vừa mới đây thôi, cách chưa đầy 5 tháng trời, khó một người Việt Nam nào quên được, các cầu thủ U23 hiện tại và U22 thời điểm đó đã khiến cho dân tộc thất vọng đến thế nào. Chúng ta đến Malaysia với kỳ vọng, rất nhiều kỳ vọng với một lứa cầu thủ xuất sắc, người thì đang ở Hàn Quốc, người thì từ Nhật Bản quay về, người thì vừa mới hít thở bầu không khí World Cup. Và để rồi, chúng ta ra về với nỗi thất vọng đạt tới đỉnh điểm của người hâm mộ. Còn rất ít người, thậm chí có lúc không còn ai dám nghĩ tới việc chiến thắng được Thái Lan, đối thủ mà chúng ta từng coi là kỳ phùng ở ao làng Đông Nam Á!

Để rồi, khi bước vào giải đấu tầm cỡ châu lục này, không có đủ nhiều những người hâm mộ theo dõi đội tuyển Việt Nam nữa. Tôi dám tin là hầu hết những ai đọc được bài viết này đã không xem trận đấu với Hàn Quốc ở lượt đấu đầu tiên vòng bảng. Không có gì lạ khi chúng ta đã không còn đủ niềm tin với một điều gì đó tưởng như đã quá xa xỉ - thành công.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Khi Quang Hải vung chân ngay trước rừng người Australia đưa trái bóng đập vào chân Susnjar và tung lưới đối thủ đến từ xứ sở Kangaroo, một trong những đội bóng mạnh nhất Á Châu, các chàng trai của chúng ta đã làm được. Họ đã khôi phục niềm tin và niềm hy vọng nơi người hâm mộ, để rồi một lần nữa, hàng chục triệu con tim lại chung một nhịp đập, hướng về phía phương Bắc xa xôi để ủng hộ cho những chiến binh quả cảm của dân tộc.
Hình ảnh có liên quan
Vâng, "những chiến binh quả cảm của dân tộc". Đó là cụm từ thích hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Họ không còn là những cầu thủ đơn thuần nữa. Nếu chỉ đứng trên phương diện cầu thủ, thứ mà chắc chắn sẽ bị so bì đẳng cấp, chúng ta đã không thể làm được điều kì diệu ấy. Chúng ta, trước giải đấu này, vẫn chỉ là nền bóng đá ao làng, với những cầu thủ thua xa Hàn Quốc, Australia, Iraq thậm chí cả Syria về trình độ. Trước khi ASIAN Cup khởi tranh, nếu bạn hỏi 10 người dân Việt Nam xem ta có thể đánh bại Thái Lan hay không thì chắc có lẽ cũng có 9 người bảo: "Không"?
Nếu chỉ là cầu thủ, các chàng trai trẻ ấy đã không thể nào chiến thắng Australia, hòa Syria khổng lồ và đá một cách sòng phẳng với một trong những đối thủ mạnh nhất Châu Á như Iraq. Điều kì diệu nào khiến Tiến Dũng chơi như thủ môn hay nhất của bóng đá thế giới trong khi chỉ 5 tháng trước anh còn phải dự bị cho Phí Minh Long? Điều kì diệu nào khiến Duy Mạnh bỗng nhiên cản phá và xoạc bóng chính xác hệt như một Cannavaro có tóc? Điều kì diệu nào khiến Văn Hậu thi đấu như thể Philipp Lahm với chiều cao 1m85? Khiến Xuân Trường - "một Pirlo Việt Nam" - lại tỏ ra mạnh mẽ hệt như thần tượng Steven Gerrard của anh? Khiến Văn Đức đột nhiên ngả người móc bóng đẹp như Wayne Rooney và Công Phượng nổi tiếng rườm rà lại tinh tế tới lạ thường?
Tất cả đều nhờ vào quyết tâm, ý chí sắt đá và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ trẻ. Những chàng trai kế thừa dòng máu Rồng Tiên, dòng máu bất khuất kiên cường. Chính những trái tim nhiệt huyết ấy đã đốt cháy động cơ, kích hoạt một cỗ máy tuyệt hảo được xây dựng bởi huấn luyện viên Park Hang-Seo. 
Nhìn cái cách mà các cầu thủ chiến đấu ngày hôm qua, ngay cả một người đã không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào của U23 Việt Nam trong 2 năm qua như tôi cũng không khỏi bất ngờ, một sự tiến bộ không ngừng nghỉ của các cầu thủ, đặc biệt là thể lực. Cách đây 2 năm, họ là đội bóng 75 phút, ngày đó, có một câu nói rằng: “Nếu tỷ số hoà khi bước sang phút thứ 75, Việt Nam sẽ thua trong 15 phút còn lại.” Rồi họ đã tiến bộ không ngừng, từ một đội bóng “75 phút” chúng ta đã đá tốt tới phút 90 và 120 phút trên sân Thường Thục hôm qua, đó là lời tuyên bố danh thép cho bất kì ai dám nghi ngờ vấn đề thể lực của các cầu thủ Việt Nam.
Trận đấu đêm qua, cái cách ta nhập cuộc, đó không phải là cách mà đội bóng chiếu dưới chọn. Chúng ta sẵn sàng cầm bóng, sẵn sàng tấn công. Cú sút đập lực hậu vệ Iraq trước tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số chứng minh cho đối thủ - “chúng tôi cũng có thể đá sòng phẳng với các bạn”
Kết quả hình ảnh cho u23 viet nam
Thực tế đã chứng minh, chúng ta có một trận đấu kiểm soát bóng tốt nhất ở giải đấu lần này và chỉ thua kiếm Iraq đôi chút (46,7% tỷ lệ kiểm soát bóng so với 53,3% của đối phương). Thống kê thậm chí còn chỉ ra điều thần kì đến phí lý, tỷ lệ không chiến thành công của các cầu thủ áo đỏ là 43,3% không quá kém đối thủ có chiều cao ấn tượng hơn nhiều. 
Nhưng chẳng cần tới thông kê để hàng chục triệu người dân nước nhà biết được các ngôi sao của U23 Việt Nam đã xuất sắc như thế nào! Chúng ta mở tỷ số ngay phút thứ 13, bị gỡ hoà chỉ bởi một quả penalty. Kéo đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu vào hiệp phụ, bị vươn lên dẫn trước bởi một cú đánh đầu của một cầu thủ cao tới 1m89. Nhưng không hề tuyệt vọng, không hề nản chí, chúng ta thậm chí còn dồn lên, ép sân đối thủ để rồi nhận được món quà từ trên trời rơi xuống của thủ môn Ahmed Basil. Không dừng lại ở đó, Hà Đức Chinh còn tiếp tục hạ gục thủ môn người Iraq với một tình huống không chiến - một điểm chưa bao giờ là mạnh của chúng ta. 
Alaa Ali Mhawi có thể gỡ hoà sau đó, thậm chí Iraq đã có thể kết liễu trận đấu sau 120 phút, nhưng tiếc cho họ, đứng khung thành Việt Nam là Bùi Tiến Dũng. Anh đã xuất sắc hạ gục cái bóng áo xanh ngày những giây phút cuối cùng của trận đấu trong một pha đối mặt. Rồi sau đó trên chấm luân lưu, Tiến Dũng lại một lần nữa hạ gục một chân sút thượng hạng của Iraq, đội trưởng của họ - Bashar Resan.
Kết quả hình ảnh cho u23 viet nam tiến dũng
Các chàng trai áo đỏ vui mừng sung sướng, hàng triệu trái tim nơi quê nhà vỡ òa trong chiến thắng, hàng triệu con người máu đỏ da vàng cùng hân hoàn trong thời khắc dân tộc - họ đã làm được, chúng ta đã lọt vào bán kết, chúng ta là một trong bốn đội mạnh nhất Châu Á!
Một trận đấu mà người hâm mộ đã được trải nghiệm mọi niềm sung sướng nhất mà trái bóng tròn mang lại. Một điều không ngờ, không ngờ không phải bởi chúng ta không có hy vọng gì, không ngờ bởi chúng ta đã chẳng đặt chút kì vọng nào vào một đội hình mới chỉ 5 tháng trước đã chạm đáy của thất vọng. Nhưng 5 tháng sau, họ đã viết lên lịch sử. Chính những điều không ngờ đã là nức lòng mọi người dân Việt Nam. Một món quà vô cùng quý giá mà các cầu thủ dành cho những người hâm mộ luôn luôn ở bên họ dù trông sóng gió gian nan nhất. Và đó cũng là món quà gửi đến mỗi người dân Việt Nam cho dù họ có hay không yêu trái bóng tròn, giờ thì bạn có thể luôn tự hào nói rằng:
"Tôi là người Việt Nam, và chúng tôi vừa lọt vào nhóm 4 đội bóng mạnh nhất Châu Á, để làm được điều đó, chúng tôi đã đánh bại và loại hai ứng cử viên vô địch!"
Còn gì tuyệt vời hơn, còn gì tự hào hơn đây, triệu trái tim say đắm trái bóng ở xứ sở chữ S này? Không chỉ Iceland mới biết viết nên thần thoại, chúng ta giống nòi "Con Rồng Cháu Tiên" cũng làm được! 
Yêu các anh vô cùng, những chàng trai mạnh mẽ, quả cảm và phí thường của bóng đá Việt Nam. Chúng ta là người Việt Nam, và chúng ta viết nên lịch sử bằng tinh thần Việt Nam, khí chất người Việt Nam. Hãy tiếp tục viết tiếp giấc mơ nhé, vì không có điều gì là không thể xảy ra, vì tình thần thép cha ông ta để lại là bất khả chiến bại!
"Muốn hạ gục người Việt Nam thì cứ tiếp tục nằm mơ vì chuyện nhắc tới 2 từ đầu hàng sẽ là không bao  giờ" - Người Việt Nam - Karik
Kết quả hình ảnh cho u23 viet nam
Tôi sẽ ngừng kí tên, bỏ qua cái tôi vì chúng ta đang ở trong những giờ phút dân tộc! Tôi tự hào về đất nước tôi, về là cờ đỏ sao vàng!