Viết Cho Ngày 08/03
------------------------------------------------ Cứ mỗi ngày tôi đều tự chọn cho mình 1 đề tài nào đó mà viết , viết tất cả những gì...
------------------------------------------------
Cứ mỗi ngày tôi đều tự chọn cho mình 1 đề tài nào đó mà viết , viết tất cả những gì tôi thích viết . Viết không cần ai đọc , không cần ai hiểu , cũng không cần ai cảm thông .
Nay tôi cũng viết nhưng sự thật là cũng không biết chọn cái tựa đề nào phù hợp với bài viết này của tôi - Nếu bạn có gợi ý hay xin hãy bảo tôi nhé - Thanks rất nhiều .
Cứ mỗi ngày tôi đều tự chọn cho mình 1 đề tài nào đó mà viết , viết tất cả những gì tôi thích viết . Viết không cần ai đọc , không cần ai hiểu , cũng không cần ai cảm thông .
Nay tôi cũng viết nhưng sự thật là cũng không biết chọn cái tựa đề nào phù hợp với bài viết này của tôi - Nếu bạn có gợi ý hay xin hãy bảo tôi nhé - Thanks rất nhiều .
08/03/2108
Là ngày của 1 nửa thế giới - phải không nhỉ , tôi cũng không chắc vì bây giờ có quá nhiều giới tính được giấu dưới lớp mặt nạ xã hội .
Là ngày của 1 nửa thế giới - phải không nhỉ , tôi cũng không chắc vì bây giờ có quá nhiều giới tính được giấu dưới lớp mặt nạ xã hội .
Thường vào những ngày này , tôi thấy vô vàn những câu chúc , những sự bày tỏ trong tình yêu , những lòng biết ơn đấng sinh thành , chúng cứ xuất hiện trên bảng tin FB của tôi nhiều vô kể. Cứ kéo hết đoạn này lại đến bức ảnh khác một cách nhanh lẹ mà tôi còn chưa kịp nhận ra nội dung của bài đăng đó như thế nào .
Tôi tự nhận mình là 1 kẻ nhàm chán , nhàm chán đến không tưởng khi cứ thích lập dị đứng tách hẳn những sự kiện của xã hội đang sống .
Sao không đi chơi ?
Đi đâu nhỉ ? Với những ngày như thế này tôi sợ cái đông đúc của Hà Nội , sợ những tiếng còi xe cứ inh ỏi và sợ những làn khói ở ống bô phả ra làm tôi hít trọn những thứ giảm tuổi thọ của mình vào người. Và cũng sợ những sự toan tính về sản phẩm, giá cả và sự an toàn mà trong những ngày này đều tăng đột biến .
Đi đâu nhỉ ? Với những ngày như thế này tôi sợ cái đông đúc của Hà Nội , sợ những tiếng còi xe cứ inh ỏi và sợ những làn khói ở ống bô phả ra làm tôi hít trọn những thứ giảm tuổi thọ của mình vào người. Và cũng sợ những sự toan tính về sản phẩm, giá cả và sự an toàn mà trong những ngày này đều tăng đột biến .
Sao không chúc ai đó có ngày 08/03 thật vui vẻ và hạnh phúc ?
Tôi điểm qua tất cả những người mà tôi định chúc thì lại nhận ra : mọi lời chúc chỉ như gió thoảng mây bay nếu bạn không là 1 trong những người mà người đó mong đợi
. Thật đó - đôi khi trong những ngày lễ hay kể cả những lúc muốn đón nhận điều gì đó - ta đều cần " chất " hơn " lương " . Và tôi chỉ hi vọng những người đó nhận được lời chúc của đúng đối tượng mà mình cần . Đối với tôi ngày nào cũng mong các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc rồi , không nhất thiết là ngày hôm nay .
Tôi điểm qua tất cả những người mà tôi định chúc thì lại nhận ra : mọi lời chúc chỉ như gió thoảng mây bay nếu bạn không là 1 trong những người mà người đó mong đợi
. Thật đó - đôi khi trong những ngày lễ hay kể cả những lúc muốn đón nhận điều gì đó - ta đều cần " chất " hơn " lương " . Và tôi chỉ hi vọng những người đó nhận được lời chúc của đúng đối tượng mà mình cần . Đối với tôi ngày nào cũng mong các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc rồi , không nhất thiết là ngày hôm nay .
Thế đã chúc hay mua gì cho mẹ chưa ?
Tôi điểm ra không dưới 10 thứ mà có thể tặng mẹ - cũng đã có ý nghĩ là sợ mẹ lo lắng kinh tế nên mua đắt bảo rẻ rồi . Nhưng nhận được câu trả lời : Con khôn lớn tới mức này là món quà vô giá rồi , không cần gì thêm nữa .
Điều đó làm tôi cảm nhận , món quà mà mẹ muốn nhận được là xuất phát từ chính tôi - nhưng tôi lại không tặng được . Vì tôi là của chính bản thân tôi .
Tôi điểm ra không dưới 10 thứ mà có thể tặng mẹ - cũng đã có ý nghĩ là sợ mẹ lo lắng kinh tế nên mua đắt bảo rẻ rồi . Nhưng nhận được câu trả lời : Con khôn lớn tới mức này là món quà vô giá rồi , không cần gì thêm nữa .
Điều đó làm tôi cảm nhận , món quà mà mẹ muốn nhận được là xuất phát từ chính tôi - nhưng tôi lại không tặng được . Vì tôi là của chính bản thân tôi .
Vậy đó - tôi kết thúc ngày 08/03, một ngày lễ bằng 1 bài viết không đề và 1 bài nhạc Đã Từng là 1 câu chuyện cổ tích của thế giới - Nhưng tất cả chỉ là đã từng ......https://www.youtube.com/watch?v=nQY4dIxY1H4
--------------------------------tokyo.bu0n------

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất