Thực ra tôi cũng muốn làm cái challenge nhỏ nhỏ, là cái challenge kiểu luyện viết, mỗi ngày mấy trăm từ ấy mà. Mà thực ra không chỉ là tôi muốn viết hay mà tôi còn muốn chém gió giỏi nữa. Thế cho nên tôi nghĩ chi bằng mình cứ tập viết trước, viết nhiều sẽ thành lối suy nghĩ, cái nó ăn vào não mình, rồi mình nói khắc sẽ hay. Ok, dài dòng vậy là đủ rồi. Đến đây là hết cho ngày challenge đầu tiên nhe. Mong mọi người thông cảm nếu đọc xong bài này mà thấy không thu về được tí giá trị nào (vì đúng là vậy), tôi chỉ là 1 đứa thích viết và đang tập viết thôi.
#Day1 #viết_challenge thực sự tôi khoái cái cảm giác viết ra thế này lắm :>