Hãy tưởng tượng có một loại thuốc mà con người chỉ một lần mà có tác dụng suốt đời. Tác dụng của nó khá kỳ dị: Mỗi khi con người nổi giận, nảy sinh ý định đánh nhau và thực sự đánh nhau, hoạt chất trong thuốc tác động thằng vào các mối cơ và khiến cho người đó phải quỳ liên tục trong 2 giờ đồng hồ. Bạn có thể hình dung nó như hình phạt mà bạn bắt các con bạn phải thực hiện khi chúng nó đánh nhau vậy.
Tôi nghĩ 2 giờ đồng hồ là đủ để con người (dù ngu đến mấy) cũng nguội bớt cái đầu bị văng mất cái lý trí khi nổi giận. Khi nó nguội dần, cái sự hung hãn kiểu "Mày có biết bố mày là ai không" sẽ như bị giật nước trôi tuột xuống hố phân. Người ta chán chẳng thèm đánh nữa mà "May mà cho mày là hôm nay bố mày hiền đấy". Đấy, chỉ thế thôi, người đi đường chỉ thấy 2 thằng câu trước còn đang "ĐMM, mày thích gì" ầm ĩ, rồi đùng cái thấy 2 thằng quỳ xuống, giữ nguyên tư thế đó suốt 2 giờ đồng hồ, á khẩu. Đường phố lại yên bình trở lại, thậm chí còn hài hài vì tự nhiên có 2 thằng quỳ giữa đường. Thay vì phải chứng kiến sự nóng nảy và bạo lực, người ta nhìn thấy những con chiên ngoan đạo quỳ xuống hối lỗi vì hành vi sai trái của mình. Đấy, việc quái gì phải đến Ramadan, đến Noel, đến Phật đản mới hành lễ các kiểu với cái niềm tin pha ke. Cứ quỳ thú tội một cách công khai ngay và luôn hiện trường.
Đấy, chỉ thế thôi, nhưng nếu con người trên toàn trái đất này ai cũng uống thuốc đó từ lúc bé tí, thì mọi nơi trên cái hành tinh nhiều xung đột và máu me này sẽ trở thành một nơi đáng sống hơn rất nhiều. Một nơi mà sự hài hước được trình diễn khắp đường phố, tòa nhà, cho đến phòng riêng tư của từng hộ gia đình. Cảnh sát vô tình gạt tay trúng má nhà báo, hay nhà báo vô tình gạt má trúng tay cảnh sát, thì hai thằng cùng quỳ. Đơn giản, nhanh gọn kết thúc sự việc. Quỳ xong ai về nhà nấy. Chắc không có thằng nào thèm quỳ đến mức đăng ký thêm 2 tiếng nữa bằng cách vừa quỳ xong lại lao vào táng nhau tiếp.
Giống như một nhà hiền triết đã nói "Chỉ khi thấy con muỗi đậu trên hòn bi của bạn, bạn mới nhận thấy bạo lực không bao giờ là cách giải quyết vấn đề", viên thuốc thần kỳ này cũng ép con người phải ngồi xuống mà cùng bàn bạc ra những cách khác mà không phải bạo lực. Sẽ luôn có cách khác. Không bao giờ có tình huống nào mà bạo lực là cách duy nhất. Nó chỉ là cách dễ nhất để lựa chọn khi bạn vất mịa não đi và lao vào chém giết như một con tinh tinh chưa tiến hóa hết. Thế nên bạn ạ, đừng tiến hóa ngược, đừng vứt não mà quay về làm tinh tinh chỉ biết suốt ngày dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Luôn có cách khác, nếu ta suy nghĩ đủ nhiều.
Hà Nội, 20Mar25.
The BroDad