"Rome wasn't built in a day"
Hôm nay là ngày đặt viên gạch đầu tiên. Viên gạch này có thể dùng để xây nhà ở, lát đường, xây nên những bức tường kì vĩ, hoặc chỉ đơn giản là làm cục chặn giấy,... Điều quyết định nên mức độ ảnh hưởng của viên gạch này đến từ phía bên phải,  bên trái, trước, sau, trên, dưới và đương nhiên là từ bên trong.  Viên gạch để một mình nó thì cũng có thể coi như là rác, xà bần, nhưng xếp hai,  rồi ba, rồi bốn viên lại, thì ta có một khối nho nhỏ, nhiều khối hợp lại tạo thành muôn vàn hình trạng, với đủ loại chức năng và ý nghĩa.  Tất cả bắt đầu từ viên gạch đầu tiên, khi nó được đặt xuống cũng là lúc cuộc hành trình này bắt đầu. Tự nhủ mai sẽ đặt viên thứ hai, rồi sau đó thứ ba, thứ tư,... cứ từ từ!