Viễn cảnh sau Tết
Mọi thứ đều ứ đọng lại hết trơn. Mình thì bữa giờ chăm lo vô việc chụp ảnh, quay vlog đâm ra chả có hứng viết gì cả. Phần vì tự dưng...
Mọi thứ đều ứ đọng lại hết trơn. Mình thì bữa giờ chăm lo vô việc chụp ảnh, quay vlog đâm ra chả có hứng viết gì cả. Phần vì tự dưng giờ mình lại ngại viết những đề tài mang tính tranh luận. Nhất là khi mình đã ở cái lứa tuổi mà cảm thấy tranh luận chả tới đâu chẳng đem lại điều gì thì tốt hơn hết dành thời gian làm tốt chuyện của bản thân cái đã.

Tết năm nay thật sự ý nghĩa hơn các Tết khác nhiều thì là năm đầu tiên mẹ và mình đi du xuân. Dù chuyến đi khá đột xuất và có phần mệt mỏi do ngồi xe nhiều hơn là nghỉ ngơi và vui chơi. Tuy nhiên thì quay lại được những cảnh gia đình tụ họp ăn uống thì mình cũng thấy vui rồi. Phải là người quay, chỉnh sửa video thì bạn mới cảm nhận hết cái gọi là không khí Tết với gia đình thú vị cỡ nào. Nó không chỉ là những bức ảnh khoe facebook rồi xong, mà nó là cả một câu chuyện khi được quay lại.
Chuyện mình bất ngờ nhất là chuyện chụp ảnh. Nhất là chụp chân dung, bởi mình khá ngại chụp lĩnh vực này, mình chuyên chụp tĩnh vật hơn. Nhưng ai dè mình cũng chọn được những góc máy tốt và cho ra những sản phẩm không tệ lắm. Nhờ vậy mà vị trí trên pexels bắt đầu tăng lên lại sau những tháng ngày tụt dốc thê thảm.
Đồng thời sự lười biếng được tăng lên đỉnh điểm khi mình không cập nhật bất cứ thông tin nào vào Bullet Journal. Thành thử ngồi lại và nhớ lại các sự kiện đúng là quá khủng khiếp. May mắn là mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tháng 3 để bắt tay vào việc chụp ảnh và quay. Chuẩn bị trước một tháng đúng là cũng cái lợi, nếu cứ để sát nút mà làm chắc giờ mình tiêu tùng mất rồi.
Lời khuyên “Nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi đi du lịch” quả là hữu hiệu. Vì lần này mình đã bỏ bê chuyện dọn dẹp mà cứ thế rồi đi. Thế nên lúc về nhìn chén dĩa bề bộn, nhà cửa lộn xộn mình cũng mặc kệ luôn, ngủ nghỉ cho khỏe cái đã. Vậy là dẫn đến ngày hôm nay công việc duy nhất của mình chỉ là xử lý đống chén dưới bếp. Mất hơn 2 tiếng để mọi thứ quay lại trạng thái sạch sẽ như ban đầu. Quá khủng!
Cuộc sống của mình thì mỗi ngày chẳng khác gì ngày nghỉ, mình luôn có thể thoải mái sắp xếp mọi việc cần làm và không cần quá khẩn trương. Trừ mấy ngày Tết, đúng là vắt chân lên cổ mà chạy thiệt mà. Để có một cái Tết đúng truyền thống quả là cực không tả nổi. Nên mình sẽ rút kinh nghiệm cho Tết năm sau để chuẩn bị tốt hơn.
Thời gian tới chắc mình cũng không thể viết cái gì hay ho cho mục “Tôi khác mỗi ngày” quá! Và đây là giai đoạn hàng năm vẫn xảy ra với mình, dừng viết linh tinh về vấn đề xã hội mà chỉ tập trung vào vấn đề cá nhân. Kiểu như đang viết nhật ký như thế này nè! Mình sẽ mặc kệ thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì, mình chỉ tập trung vào kế hoạch bản thân đã đặt ra đầu năm để hoàn thành nó tốt nhất có thể.
Nhất là giờ mình phải ngồi chỉnh sửa video để còn đăng cho họ hàng xem! Hu hu hu.
Sài Gòn, 23 tháng 2 năm 2018.
Trần Hoàng Ngọc Bích

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất