Việc dán nhãn người hay cộng đồng khác trên mạng, tuy không tường tận( và cũng chẳng cần phải tường tận) nhưng lại rất cần thiết!
Xin chào, mình là người mới gia nhập Spiderum được 3 ngày, đọc được khoảng 3 bài trên đây. Và chưa bao giờ mình muốn đấm ai đó đến...
Xin chào, mình là người mới gia nhập Spiderum được 3 ngày, đọc được khoảng 3 bài trên đây. Và chưa bao giờ mình muốn đấm ai đó đến thế( không phải đấm họ ở đời thật đâu), và lần này người mình chọn tác giả Omnia Vanitas.
Và cụ thể hơn là bài viết đã trích ở trên.
1. Tại sao tôi lại để tiêu đề như vậy?
Bởi vì ngay từ đầu, việc dán nhãn người khác hay một cộng đồng nào đó là một việc đã có từ khi có các phe phái chính trị rồi, và việc đó là một việc tất yếu phải xảy ra. Và nếu anh bạn tác giả kia muốn đi ngược lại với việc này, thì ít nhất, cũng phải đảm bảo cho người đọc của ảnh 2 ý:
- Liệu khi những người đọc nghe theo tác giả không dán nhãn người khác nữa, điều gì sẽ chắc chắn họ không bị dán nhãn bởi người khác khi xảy ra tranh cãi? Hay nói lý ra, có nghĩa là họ chấp nhận vứt bỏ vũ khí (là việc dán nhãn của mình) ở một vùng toàn những kẻ có vũ khí sao? ( Điều đó nghe rất chi là bullshit, chẳng khác gì các bạn kêu gọi nước Mỹ vứt bỏ hết vũ khí hạt nhân của mình và kêu gọi hoà bình với các quốc gia khác cả)
- Và tiếp tục, theo như mơ ước của anh ta, thì nếu ai cũng đã cất vũ khí của mình xuống, thì điều gì đảm bảo cho họ sẽ được chia đều lợi ích đây? Đừng nói bạn đã tưởng tượng ra viễn cảnh Liên Xô và Mỹ kết thúc chiến tranh lạnh và bắt tay với nhau xây dựng thế giới tốt đẹp nha. Và bạn cũng chấp nhận việc sẽ có các lực lượng xã hội tiếm quyền lẫn nhau rồi, thì tại sao bạn lại không thích "vũ khí" của họ cơ chứ?
2. Tại sao bài viết kia rất chi là... vô nghĩa?
Đừng nói với tôi rằng bạn không nhận ra rằng anh ta đang không chấp nhận việc bị tuyên truyền nhưng bản thân bài viết của ảnh cũng là một dạng tuyên truyền nha. Anh ấy bảo những kẻ khác dán nhãn là bias, là agenda( nhấn mạnh chữ "kẻ khác" nhé), nhưng ảnh lại có bias riêng cho mình và cũng đang đi tuyên truyền quan điểm chính trị của ảnh đấy thôi, vậy cả bài viết của ảnh đang muốn phê phán hay hướng đến điều gì đây?
3. Vậy ta nên làm thế nào trong thế giới đầy vũ khí đó đây?
Đương nhiên là dán nhãn người khác lại rồi, đó là việc tất yếu phải xảy ra mà, và chính anh tác giả đó cũng thừa nhận phải có đấu tranh thì mới có quyền lực còn gì.
Tuy nhiên, vẫn còn cách khác các bạn ạ, đó là ngay từ đầu, đừng tham gia bàn luận ở chỗ những kẻ đầy vũ khí như thế, kiếm một hội người thân quen nào đó, bàn luận với họ trong đó, và đừng đụng chạm những người lạ mặt hiếu chiến trên mạng nữa.
Ảnh bởi
Helena Lopestrên
Unsplash
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

