Tình yêu xuất phát từ đâu?  
Một định nghĩa phức tạp và hàn lâm, nơi chỉ những dân chuyên văn hay nhà báo lành nghề mới có thể múa chữ, đắp lên những ẩn ý sâu xa, mơ hồ.
Nhưng tôi, hay các bạn, hầu hết chúng ta không phải vậy!
Chúng ta chỉ là những mọt phim bình thường, là những nerds, geeks. Có thể bạn và tôi cảm nhận tình cảm rất sâu đậm, nhưng nói ra có khi lại khá vụng về ( Hi vọng các bạn khá hơn tôi :)) ).
Vả lại, MCU đã tồn tại được 10 năm. Với những người đã theo chân họ từ những ngày đầu, thử hỏi rằng những đứa trẻ 8, 10 tuổi chúng ta lúc đó, có thể cảm nhận tình yêu theo một cách thực dụng và toan tính?
Một thập kỉ trước, tôi là một đứa trẻ cực kì đam mê phim siêu anh hùng.
Tôi nhớ rằng vào khoảng 2005 - 2008, đi học về là lúc nào cũng háo hức bật Cartoon Network lên xem. Khung giờ 5h - 6h30 quả thực là khung giờ huyền thoại, với bộ ba Batman: The Animated Series, Ben 10 và Teen Titans. 
CN thì không có phiên dịch, tôi lại không biết gì về tiếng Anh lúc đó, nhưng nào có hề gì, khi mỗi tập là một chuyến phiêu lưu kì thú, những siêu anh hùng phô diễn kĩ năng, đánh bại kẻ xấu tập qua tập.
Với những kỉ ức tuổi thơ “hào hùng” như vậy, có thể nói tình cảm của tôi bắt đầu từ sự hâm mộ, sự khát khao trở thành một siêu anh hùng.
Bẵng đi một thời gian, tới năm 2012, một sự kiện lớn đã diễn ra: THE AVENGERS tổng tấn công các rạp!!!
There was an idea...
“ Hình như không phải... Justice League”, “ Ông cầm khiên với ông cầm búa là ai vậy?”
Để giải thích, đấy là lần đầu tiên tôi biết đến nhóm, những bộ phim khác thuộc Phase 1 sau này tôi mới xem.
Nhưng tôi với em gái vẫn đòi bố mẹ cho đi xem, mua một quyển tạp chí để nghiên cứu từng thành viên trong nhóm, ngấu nghiến nó nhiều như số lần các bạn ngấu nghiến trailer A3 lúc này :)). Khỏi phải nói, chúng tôi đã háo hứng thế nào.
...Sau 6 năm, tôi đã xem lại bộ phim khoảng hơn hai chục lần. Màn đối đáp giữa Iron Man và Cap, Loki; cảnh quay biểu tượng tập hợp với nhạc nền epic... Có lẽ rằng, với đứa trẻ 13 tuổi hay chàng trai 19, tình cảm và sự hào hứng trong anh ta chưa từng vụt tắt.
Đó là sự khởi đầu tuyệt đẹp, vậy còn những khoảng thời gian kế tiếp?
Tôi may mắn được lớn lên cùng họ!
Khi 13 tuổi, độ tuổi chưa nhiều suy nghĩ, tôi đã hâm mộ những trận đánh đỉnh cao, những màn đối đáp chất lừ.
Lên 14, 15, đã bắt đầu lớn hơn chút, tôi được thấy những Iron Man, Captain America giằng xé nội tâm, thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác, nơi họ cho ta thấy rằng, thực chất họ mang phần người nhiều hơn.
17 tuổi, độ tuổi chuẩn bị được đi tù, tôi đã thấy họ trưởng thành, sâu sắc, bảo vệ lí lẽ và bạn bè mình đến cùng, kể cả có phải từ bỏ con người thật của họ
Và đây, 19 tuổi, đủ tuổi đi tù, đủ tuổi để thấu hiểu những đạo lí, cảm xúc, đủ tuổi để chấp nhận những sự mất mát hi sinh cho tương lai tốt đẹp, thì cũng là lúc những người hùng chúng ta, kề vai sát cánh cho trận chiến lớn nhất và có thể, là lần cuối cùng cho những ai tuổi thơ chúng ta đã gắn bó.
The calm before the storm
Tôi đã may mắn như vậy đó. Được trưởng thành, học hỏi qua niềm đam mê, những thước phim đã lớn lên cùng tôi.
MCU của chúng ta đã tồn tại được 10 năm rồi! Một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, nhưng là một hành trình đáng tự hào và đầy cảm xúc, của một hãng phim mà như người ta thường nói “ Vạn sự khởi đầu nan”.
Họ đã bán đi rất nhiều những đứa con thân yêu của họ, từ Spider Man, X-Men, Fantastic 4...
Trớ trêu thay, những nhân vật đó đã thành công vang dội, thu lại lợi nhuận khổng lồ cho những hãng phim như Fox, Sony ( Ok ngoại trừ Fantasuck 4 ra nhé!).
Bản quyền họ bán, thực chất không thu lại được bao nhiêu cho hãng phim. Có thể nói, kỉ nguyên phim siêu anh hùng mở ra từ những đứa con của họ, nhưng danh tiếng, tiền bạc thì không thuộc về Marvel.
Tình cảm chân thành như vậy đấy. Khi ta yêu quý ai hoặc thứ gì đấy, ta luôn cố gắng tìm hiểu, từ quá khứ, hiện tại, từ những sai lầm cho tới thành công. (Lại) có thể nói, trong tình cảm của tôi cho MCU, còn có cả sự nể phục, sự hãnh diện cho một hãng phim đã dám đứng lên nắm lấy vận mệnh của mình.
...Hành trình vẫn tiếp tục. Thế hệ sau sẽ kế tục thế hệ trước một cách xứng đáng. Những Spider Man, Ant Man... họ sẽ học hỏi, tích luỹ được gì từ trận chiến sắp tới, để khởi đầu cho kỉ nguyên Avengers mà họ sẽ nắm chìa khoá trong tay.
Tôi đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu tiếp theo. Còn bạn?