Người đời thường thích những gì nhanh và dễ, tôi cũng thế. Kể cả khi chơi, người ta cũng thích chơi ăn gian để vượt mặt người khác được nhanh và dễ, nên mới có một đám lập trình viên giàu lên nhờ viết các tool chuyên hack và cheat game. Trong lĩnh vực đọc sách, người ta cũng thích đọc nhanh, nên ở Việt Nam mới mọc ra một ông đạo sư 2000 từ/phút.
Bạn biết tại sao luật hấp dẫn ngày càng được nhiều cuốn sách nói tới và nhiều người ưa thích không? Vì nó thoả mãn cái quy luật tâm lý “thích nhanh và dễ”.
Có một clip tên là “Bí Quyết Cho Da Và Dáng Đẹp Bằng Luật Hấp Dẫn Trong 3 Ngày” của Jennie Uyen Chu (nhà “tâm linh” được nhắc tên vài lần trong cuốn Luật Tâm Thức). Clip này "hấp dẫn" đến mức có trên 75.000 lượt xem trên youtube! Cách giảm cân bằng luật hấp dẫn này có hiệu quả không? Tôi khẳng định là rất hiệu quả! Với điều kiện bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện ăn kiêng, chạy bộ, sinh hoạt khoa học liên tục suốt 3 tháng.

Bước 2: Thực hành luật hấp dẫn như clip của Jennie Uyen Chu hướng dẫn trong vòng 3 ngày.

Làm hai bước trên xong, đảm bảo dáng và da của bạn sẽ đẹp hơn so với 3 tháng trước. Tất nhiên là bỏ qua bước 2 cũng không sao.
Báo chí thì giật tít câu view, còn người làm sách thì "giật tựa" để câu độc giả. Một trong những chiêu "câu độc giả" quen thuộc của họ là lợi dụng cái tâm lý thích nhanh và dễ của con người. Nếu một cuốn sách dạy tiếng Anh đặt tựa là "Hành trình gian khổ để giỏi tiếng Anh" thì nghe phát mệt, ai thèm đọc. Người ta phải giật tựa là "Vừa lười vừa bận vẫn giỏi tiếng Anh". Dù cái tựa nghe sai sai, nhưng nó rất đúng với quy luật tâm lý con người: "thích nhanh và dễ". Chưa hết, để push sale mạnh hơn, người ta còn thuê mấy KOL giỏi tiếng Anh quảng cáo sách. VD như Khánh Vy - KOL về lĩnh vực học tiếng Anh đang sở hữu 1,5 triệu subscriber. Nhưng có một sự thật rõ ràng mà không phải ai cũng thấy: Khánh Vy giỏi tiếng Anh không phải nhờ đọc cuốn sách này.
Liệu trên đời này có ai “vừa lười vừa bận vẫn giỏi tiếng Anh” không nhỉ? Dĩ nhiên là có nhiều chứ! Với điều kiện: bạn giỏi tiếng Anh trước đã, rồi bạn mới được phép vừa lười vừa bận.