Về tôi, chúng ta
Hello World ! Chiếc ảnh thể hiện con người tôi với ai đó :))) Chào mừng cả thế giới bước vào thế giới của tôi. Đây là...
Hello World !

Chào mừng cả thế giới bước vào thế giới của tôi. Đây là blog riêng tư nơi tôi chia sẻ những suy nghĩ hay ý kiến tản mạn riêng tư, thêm 1 chút quan điểm hoặc gì đó tôi hứng thú.
Nói thật tôi là một con người "kém chính kiến", hay hiểu theo nghĩa thông thường ấy là rất dễ bị phụ thuộc vào môi trường và những người xung quanh.
Mà cũng đúng thế thật.
Theo như một số lần tự hỏi liệu mình sẽ làm gì trong tương lai? Mình có khả năng ở đâu? Mình phù hợp làm gì? Tôi đã mạnh dạn làm một số bài test trên Internet về phân tích bản thân "theo 1 số bài nghiên cứu dành riêng để tìm ra điểm mạnh của con người". Và, tất nhiên, kết quả y hệt tôi nhận định. Tôi lại bật cười, "mình làm mấy bài test này làm gì nhỉ?"...
Nhưng sau vài lần làm test. À không, sau cả ngày hôm nay nữa, tôi đang đọc quyển "Làm giàu theo cách BÁ ĐẠO" của Jen Sincero, tôi cũng nhận ra "WOW, thế giới này kể ra cũng có nhiều người giống tôi thật". Và tôi nên bắt tay vào làm 1 cái gì đó đi thôi, tôi sắp già mất rồi :)))). Và thế là, 20/2/2021, đúng rồi, hôm nay đấy, chiếc blog này ra đời, không có gì nhiều ngoài mục đích tự thúc đẩy chính mình, và 1 ai đó nữa...
Giới thiệu sơ qua với các bác về tôi nhé.
Tôi là một con người khá hiếu thắng và muốn được làm người lãnh đạo. Tôi còn là người rất có trách nhiệm và hiếm khi nói "không" với người khác. Nếu có ai nhờ tôi tôi sẽ hết mình giúp đỡ và không mong sẽ nhận lại gì như là sự "có đi có lại". Thực ra, cái tính này tôi cũng đang muốn sửa lắm rồi, ai lại không biết nói "không" bao giờ? Toàn tự để mình rơi vào những tình huống khiến mình cảm thấy khó chịu thôi. Tôi hứa sẽ sửa nó, hứa danh dự đấy :)))
Tôi là một học sinh khá có tài năng (theo như tôi nghĩ thế) trong việc sử dụng lời nói của mình. Minh chứng là tôi là học sinh đại diện cho trường đạt giải cao trong những cuộc thi về đọc và kể chuyện hồi còn cấp 1 (nghe cũng bình thường đúng không? nhưng thực ra vì tham gia những cuộc thi đó mà tôi năng nổ và có cơ hội thể hiện khả năng của mình trong nhiều vị trí khác hơn năm tôi còn học cấp 1, sau đó thì tôi trở nên im lặng dần và ít khi, thực ra là sợ và ngại thể hiện khả năng của mình).
Bên cạnh đó, có thể nói, tôi là một người bạn "chơi được". Vậy, thế nào là "chơi được"? "Chơi được" theo tôi định nghĩa là sự thật thà trong những mối quan hệ bạn bè, tôi không phải kiểu người thường tính toán thiệt hơn đằng sau những mối quan hệ. Tôi chơi với một người đơn giản vì tôi quý họ và nghĩ rằng họ có thể dành tình cảm như tôi dành cho họ mà thôi. ( Tính cách này của tôi giúp tôi có những người bạn chân thành, tuy hơi hẹp, nhưng bền vững). Tôi đạt được một số thành công, dù nhỏ xíu xìu xiu, nhưng với tôi là đáng để tâm cho riêng mình.
Nghe có vẻ tôi có 1 cuộc sống khá ổn nhỉ. Đúng rồi đấy. :))))
Nhưng bên cạnh đó, tôi vẫn cảm thấy mất phương hướng nhiều lần, và cho đến tận bây giờ.
Lần tới tôi sẽ nói thêm về những thứ tôi bận tâm mà tôi vừa nhắc đến.
Love,
QA

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất