Dạo này thấy dân tình rộ lên đi tìm đất làm trang trại, vừa là nơi nghỉ dưỡng vừa là một kênh đầu tư mang nhiều kỳ vọng. Mình thì cũng chẳng có tiền để mua, nhưng qua vài chỗ quen biết và tiếp xúc, mình cũng có hiểu một đôi chút và cá nhân mình thấy có vài vấn đề như thế này:

NGUỒN VỐN BỎ RA

Thực ra tiền mua đất nó chỉ chiếm một phần trong việc đầu tư này. Nếu như bạn xác định mua một miếng đất 2 tỷ, tốt nhất trong túi bạn nên có từ 4-6 tỷ trở lên. Bởi, tiền đất mới chỉ là khởi đầu, còn rất nhiều thứ tốn tiền phía sau mà bạn buộc phải chi ra như: Xây nhà, hàng rào, cải tạo đất, thiết kế cảnh quan, cây cối... Và những thứ này sẽ ngốn tiền bạn một cách khủng khiếp, thậm chí nhiều hơn nhiều số tiền mà bạn bỏ ra để mua đất. Vậy nên, bạn cứ xác cmn định là nhìn vào túi tiền của mình coi có dư dả không đã nhé. Nếu bạn nghèo, và cũng chẳng đam mê món này lắm thì tốt nhất bạn cứ chuyên tâm cày cuốc với chuyên ngành và nghề nghiệp bạn đang làm đi, lĩnh vực này nó quá sức và không dành cho bạn. Ước mơ từ bỏ tất cả để về quê cày ruộng là một ước muốn viển vông và phi thực tế.
- Nếu bạn bận và thuê một người trông coi, cày cuốc hộ bạn: Tối thiểu nhé, tháng bạn cũng phải vứt ra đó ít nhất là 5tr/1 người làm cộng với tiền điện nước các kiểu. Mà với kiểu thuê mướn này, bạn cũng đừng hy vọng nhiều sẽ có sản phẩm từ vườn. Họ giữ cho farm của bạn sạch sẽ và an toàn là may lắm rồi, chưa kể nếu bạn trồng nhiều loại cây cần tưới hằng ngày thì bạn xác định luôn, tỷ lệ chết là khá cao. Và chi phí cho 8 ngày cuối tuần cho gia đình bạn thư giãn, nó cũng ngót nghét 10tr. Một chi phí không hề rẻ cho những kỳ nghỉ cuối tuần.

TỪ BỎ TẤT CẢ, SỐNG BẰNG NGHỀ NÔNG

 Bạn cũng xác định luôn là nó khá vất vả và không màu hồng như bạn tưởng: Nói chung là bạn quên đi cái viễn cảnh sáng dậy sớm làm cốc cafe, thảnh thơi ăn sáng nghe nhạc và ra cắt cắt tỉa tỉa mấy nhát vớ vẩn, chiều muộn gió mát trăng thanh làm ấm trà tận hưởng những cơn gió mát ngắm hoàng hôn chờ đợi bữa tối. Cảnh ấy, thực ra không phải là không có, nhưng nó không ngọt ngào như bạn tưởng và không phải lúc nào cũng diễn ra. Còn thực tế là bạn chán và mệt bỏ cmn ra nhưng bạn vẫn phải chổng mông dậy từ sáng sớm đi làm cỏ, tưới cây, thu hoạch nông sản và buổi chiều thì bạn xoắn cmn đít lên để lo đi bơm nước, kéo vòi và dọn dẹp cả ti tỷ thứ việc không tên. Nguyên cái chuyện bạn vác chổi đi quyét lá rụng thôi đã mất cmn cả buổi chiều đẹp đẽ của bạn rồi chứ đừng nói là làm những việc khác nữa 
Bạn nên quen với một cuộc sống khi bạn dọn cơm ra, ruồi muỗi - những con pets mà bạn không hề yêu quý - sẽ ùa vào dùng bữa cùng bạn. Và bạn cũng nên quen với cái cảnh sâu, mối, rắn, rết... thỉnh thoảng lũ lượt kéo tới thăm nhà bạn. Điều này là khó tránh khỏi, dù bạn có cố gắng đến đâu. Hơn nữa, bạn cũng nên tập làm quen với mùi phân: phân bò, phân gà, phân lợn... Không phải lúc nào bạn cũng có phân đã qua xử lý sạch sẽ thơm tho để dùng đâu, mà đôi khi, bạn phải tự tay xử lý chúng để có được thành phẩm mà bón cây.

BÁN NÔNG SẢN MƯU SINH?

Không phải lúc nào những thứ bạn làm ra đều có thể tiêu thụ tốt. Với bạn nó đáng giá như kim cương vì bạn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra được mớ rau, quả cà chua, hay vài quả trứng gà còi. Ấy thế nhưng với người khác, đôi khi bạn cho họ còn õng ẹo và sẵn sàng... vứt những thứ đó vào sọt rác sau lưng bạn. Điều này mình nói không quá đâu, bởi với họ hàng siêu thị nhìn ngon và đẹp hơn nhiều, lại rẻ. Còn của bạn, khéo lại trông xấu xấu bẩn bẩn nhìn đã không muốn ăn rồi ấy chứ. 

HƯỞNG THỤ

Thật ra mỗi người một sở thích, nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn đều có thể hưởng thụ theo cách bạn muốn. Sướng hay khổ tùy bạn cảm nhận, người khác khó mà hiểu được. Nếu bạn chỉ muốn bỏ đi tất cả, hưởng thụ vài ngày thì bạn nên chọn một cái resort, đắt tý nhưng bạn sẽ có 1 kỳ nghỉ thoải mái trước khi quay lại với cuộc sống bình thường. Còn nếu bạn thực sự đam mê với cuộc sống đồng quê, bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trong cái nắng gay gắt của mùa hè...

CHỐT LẠI

Nếu bạn thực sự thích, có tiền (thậm chí là nhiều tiền là đằng khác) bạn hãy theo đuổi lối sống đó. Bởi dù sao, bạn cũng không chịu khổ, chịu cực được với cảnh "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", sống cuộc sống thuận tự nhiên được đâu. Trừ trường hợp bạn quá giàu, tiền bạc không phải là vấn đề với bạn thì bạn sẽ luôn có một nông trại đẹp như mơ, sạch sẽ và tiện nghi luôn chờ đón bạn. Còn nếu bạn nghèo, lực lại yếu và niềm đam mê chưa đủ: Bạn cứ ngồi mà mơ tiếp đi, không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả. Ngắm tạm mấy cái hình đèm đẹp trên face và mơ tiếp, lấy động lực mà tiếp tục cày cuốc với công việc hiện tại của mình. Điều đó sẽ tốt hơn cho bạn.
Sự thật, đôi khi nó khá trần trụi. Và, không phải ai cũng thích thú khi chiêm ngưỡng cái sự trần trụi đó cả. Cũng như thiên hạ hay nói: Xấu đẹp quan trọng gì, miễn là cái tâm sáng, cái nết đẹp. Đừng tin, lừa đảo đấy! Phụ nữ xấu thì không có quà, mà nếu bạn đã xấu lại còn nghèo, không có gì nổi trội, thì bạn xác cmn định là bạn ở một mình đi. Bạn không ế thì cũng tiệm cận ế, chẳng ai đến rước bạn đâu, yên tâm.
Cre: Nguyen Thanh Son