[Sáng cuối tuần và những chuyện đã nhiều tuần]
Kỳ thi THPT năm nay kết thúc thành công với Bộ GDĐT, thành công với các trường top đầu, ngành "hot", hoặc trường tư có phương thức tuyển sinh linh hoạt, và đương nhiên là thành công với các bạn trúng tuyển NV1. Nhưng chắc cũng để lại nhiều dấu chấm hỏi cho các trường top sau, không may mắn nên chưa có thương hiệu lại cộng thêm không chủ động, linh hoạt nên tuyển sinh không thành công mấy, và những em thí sinh dồn hết hy vọng vào NV1 nhưng chưa đạt được.
- Kẻ vui cười, người buồn rười rượi.-
Trách thì không biết trách ai nên thành ra trách qua trách lại. Nhìn rộng ra, hẹp vào thì chẳng có cái gì sai ngoại trừ việc người ta quá lệ thuộc, kỳ vọng quá vào một Kỳ thi vốn còn tồn tại nhiều điều bất cập. Giống như mua một chiếc xe cũ, nhưng lại mong muốn nó có động cơ mạnh mẽ, nội thất sang trọng, hài lòng mọi người vậy. Điều muốn nói ở đây là, nếu đã tham gia cuộc chơi thì hãy phải chấp nhận luật chơi vốn không được xây dựng để thỏa mãn tất cả mọi người vậy. Bạn chiến thắng nghĩa là bạn phù hợp với luật chơi và ngược lại.
- Nhưng không thắng được thì sao? Sự thất bại trong cuộc ganh đua này liệu có dẫn đến sự thất bại thật sự của cuộc đời bạn?
Đây lại là một chủ đề không mới, đã nhận được sự quan tâm thảo luận của rất nhiều người thuộc đủ các tầng lớp trong xã hội, nên hãy giữ cảm nhận riêng của mỗi người. Nhưng chắc chắn một điều, Bạn sẽ luôn là kẻ thất bại trong cuộc đua trở thành một người khác. và Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu chưa định nghĩa đúng về nó.