"Ở thành phố, đêm, ta ít nhìn lên trời. Có lúc ta quên, trên trời có trăng..." _ - Nguyễn Quang Sáng
ảnh này mình sưu tầm nha, cảm ơn bạn chụp nhiều
ảnh này mình sưu tầm nha, cảm ơn bạn chụp nhiều
Thành phố ngày càng phát triển, xã hội ngày càng đi lên. Song hành với điều đó chính là sự xa rời những thứ thân thuộc như trăng, như sao, như quê nhà.
Đã bao lâu rồi bạn không nhìn lên trời kia, bỏ quên đi những thiết bị công nghệ để tự tình cùng trăng? Đã bao lâu hay chưa bao giờ?
Giá trị lịch sử - văn hóa nên được gìn giữ, ánh trăng kia nên được trân trọng. Bằng không, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa...
Hãy yêu ánh trăng quê, êm đềm và dịu mát góc sân sau nhà. Đôi lúc mệt lừ đi vì xô bồ vất vả, hãy luôn nhớ, trăng vẫn ở đó dõi theo, chờ em.