Vẫn thuần làm shipper - Một thằng kém cỏi - Trường đời V2 - Phần 10 - Nhật ký viết cho thanh xuân.
"Mọi thứ đều không như ý mình"
Cảnh báo và đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Cảnh báo 18+, không dành cho người chưa đủ 18 tuổi và không dành cho thanh niên nghiêm túc, xin cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
03-05/08/2025:
Bố mẹ tôi đã biết rõ tôi chưa mất ngủ bằng cách nào, đúng là do tôi thèm khát tình yêu, lý do không có người yêu...à không nói đúng hơn là cái lý do mà con gái luôn từ chối tôi chính là ngoại hình thấp bé của mình. Nếu cao to thì đã có người yêu từ đời nào rồi. Tôi lại rơi vào trầm cảm và mất ngủ kéo dài trong thời gian này, tôi chán đời, tôi tiêu pha tiền linh tinh và làm mấy thứ bẩn thỉu như đi tiểu vào thành giường, đi tiểu vào xô rác thậm chí là "phóng tên lửa" ra ngoài ban công tầng 2. Chán đời... bao giờ có người yêu thì cố gắng chứ còn cố gắng bây giờ thì chẳng có ý nghĩa gì cả.....
Tôi chán đời mà đi xăm một hình ở lưng giống với G-Drangon.

Too fast to live too young too die....
Bố mẹ tôi bắt tôi tán con bé (nhà nó bán đậu ở chợ) gần nhà, theo như bố mẹ tôi thì con bé đó sinh năm 2k7, vừa mới thi THPTQG xong, bố mẹ bảo nó ngoan hiền, gia đình cơ bản gia giáo này nọ. Bố tôi kéo tôi đi lên nhà nó vào tối ngày 04/08, tôi lên nhà cô bé 2k7 mà bố mẹ tôi mai mối ấy. Bước vào trong nhà tôi được chào đón nồng nhiệt bởi phụ huynh của cô bé ấy, 2 bác có vẻ rất thích tôi, thích có rể gần nhà. Tôi ngồi cạnh bố tôi và bố em ấy, đối diện là mẹ em và bên cạnh bác gái là cô bé 2k7 mà tôi bị giục yêu. Cả buổi em ấy không nói lời nào cả và tôi cũng vậy, cả buổi nói chuyện như một lễ dạm ngõ xin dâu.

Khung cảnh y như "dạm ngõ".
Lúc sau tôi em có cho tôi nick Zalo thay vì số điện thoại, tôi vui vẻ về ngủ.
Hôm sau, khi mới tỉnh dậy lúc 7h sáng, tôi nhòm điện thoại thì nhận được cả một hàng dài tin nhắn của em, em nói rằng em cảm thấy khó chịu vì buổi gặp mặt hôm qua và không muốn yêu đương tìm hiểu ai trong 5 năm tới cả.

Tin nhắn....
Lúc sau em có bảo thêm rằng đừng làm phiền em ấy, trong khi tôi thậm chí chưa cả nhắn một tin nào. Chán đời trở lại, tôi lao ra đường làm mọi thứ tiêu pha, lượn lách, đánh võng, đi bar sàn bay lắc, một cách điên cuồng......Tôi lại đi "xả", lần này Vân Anh đã về quê, tôi đến ngay căn hộ của "em" ấy. Tôi vẫn được chơi "trần" như lần trước.

Tôi ôm Vân Anh.
Sau khi rời căn hộ Vân Anh, tôi điên cuồng tiêu pha linh tinh, đi ăn đi uống, đi hút thuốc như trĩ,.....Chán đời quá.......

Tôi ăn ngập mồm.
Tôi tiêu pha điên cuồng rồi về nhà ngủ lúc 2h sáng........Bên tôi chẳng có một ai cả, tất cả đều vô nghĩa.....
06-08/08/2025, tỉnh dậy lúc 14h chiều, tôi nhận ra đêm qua bản thân đã "nướng" hết sạch gần 2 triệu đồng, tôi chán nản mà ra quán cô Nga béo nằm cả buổi chiều, tôi có cố đi chạy ship lại nhưng lười quá, cả ngày tôi chỉ chạy có 2 đơn hàng,.......
2 hôm sau đó tôi nỗ lực đi chạy ship và đã kiếm về nhanh chóng hơn 700k cho cả 2 hôm, mọi người đồng nghiệp khá bất ngờ vì sự quay lại của tôi. Trên đường đi ship thì tôi có bắt gặp một vụ tai nạn thương tâm ở Cột Đồng Hồ, một bà lão khoảng 70 tuổi đạp xe bị xe ô tô đâm trúng, tôi đi giao đơn hàng xong quay lại đã thấy người dân và lực lượng công an bu kín hiện trường. Tôi rút ra 10k rồi cúng cho bà lão sau đó những người đồng nghiệp của tôi cũng làm điều tương tự. Vụ tai nạn thương tâm khiến tôi khá rùng mình.

Cột Đồng hồ...
Thời gian này tôi vẫn bị mất ngủ do dày vò và bản thân muốn có người yêu này nọ....Tôi nghĩ lại phải tự thưởng thôi.
Ngày 09/08/2025, ừ thì lại là sự cô đơn, tôi luôn muốn làm mọi cách để cho bản thân tôi có thể ngủ ngon một cách thoải mái nhất mà. Để đầu óc luôn yêu đời, để làm việc, để học tập...... Tôi rút kinh nghiệm những lần trước, lần này tôi không muốn "đi" lại người cũ. Tôi book một "bé" tên là Minh Hằng trong cái "động" với giá báo là 400k nhưng lại chỉ nhận ở nhà nghỉ, thôi chơi luôn, đằng nào trông tôi cũng buồn đời mà. Tôi lái xe lên Quế Võ lúc 17h chiều, vào nhà nghỉ đợi, đây là lần đầu tiên tôi đi nhà nghỉ, thì ra vào thuê phòng không phức tạp lắm,....Tôi lên phòng rồi tắm, tắm xong leo lên giường đợi....

Lần đầu đi nhà nghỉ luôn mà.
20 phút sau, Minh Hằng mới tới, ái chà, là một "bé" mảnh mai, tôi sẽ review qua một chút, Minh Hằng là trưởng cái "động" đó luôn, là người dân tộc Dao, quê ở Yên Bái, sinh năm 1995, cao khoảng gần bằng tôi, tôi có duyên với 1995 quá, bầu ngực hơi thâm nhưng phần âm đạo của cô ấy như em bé (rất hồng hào, mịn). Minh Hằng cho tôi hôn vào mọi điểm trên cơ thể, không những thế vì tôi nói dối đây là "lần đầu" của tôi nên Minh Hằng đã đồng ý cho tôi "chân trời", thậm chí lúc tôi "ra" vào bên trong thì Minh Hằng chẳng ý kiến gì cả. Xong việc, tôi nắm tayb Minh Hằng ra khỏi nhà nghỉ, cô ấy nhờ tôi đèo một đoạn về phòng trọ cô ấy. Tôi yêu đời và ngủ ngon đêm ấy.
10-12/08/2025, tôi đi chạy ship chăm chỉ với cái đầu yêu đời. Tôi gặt hái được nhiều đơn hàng. Thời gian này tôi ít khi gặp Đức Anh. Ngày rảnh rỗi không có đơn hàng nào cần ship thì tôi tự thưởng cho bản thân mình bằng cách đi khám phá, tôi có đi phượt một mình xuống làng nghề tranh Đông Hồ, Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu,....

Tôi tại chùa Bút Tháp.
Mọi thứ đều để lại cho tôi những kỷ niệm về một thời trong đầu toàn văn hóa, lịch sử, văn học,.....Ôi tôi nhớ thời ấy quá, cái thời mộng mơ cổ kính,.....
13/08/2025, tôi lại "hứng" lên đi xả, như một con thú điên cuồng. Nay trời mưa lấm thấm, không có đơn hàng nào cả ( quá ít đơn), tôi chán nản chạy ship. Tôi book tiếp một "bé" tên là Nhi tại Quế Võ. Cô gái này báo là sinh năm 2k2 và giá là 500k, giới thiệu là loli. Tôi xuống Quế Võ rồi book phòng chờ đợi....

Tôi lại đi nhà nghỉ lần thứ 2....
Ôi trời, đọi gần 40 phút, Nhi mới tới, đó là một cô bé gầy thấp, cao chừng 1m45 hoặc 1m50, rất nhỏ, gầy nữa, như da bọc xương với những hình xăm Polynesian loang lổ đầy lưng. Nhi tắt điện, chỉ mở điện phòng tắm khiến cả căn phòng mờ mờ ảo ảo. Nhi nằm sát bên người tôi, tôi cảm nhận toàn xương với xương, cô ấy thật sự rất gầy. Cô nói thật ra cô ấy sinh năm 2k3 chứ không phải 2k2, lí do là vì cô ấy làm nghề này từ năm 2023 nhưng thiếu tháng. Tôi chuyển cho cô ấy 500k. Trải nghiệm với Nhi khá khó chịu, cô ấy không cho tôi hôn hay chạm vào bất kì chỗ nào trên cơ thể ngoài mu bàn tay cô ấy, cô ấy có cho tôi "quan hệ" như thường nhưng phải đeo bao, cứ một vài giây thì cô ấy lại thò tay xuống phần dương vật của tôi để chỉnh bao cao su. Nói chung là rất chán nản. Sau khi xong việc tôi trả tiền nhà nghỉ rồi phóng thật nhanh ra Cikle K mua 1 chai jagermeister với ít cơm nắm để xả xui cực mạnh.

Ăn thôi ăn thôi.
Tối về vì suy nghĩ quá nhiều....lần này suy nghĩ quá nhiều nên tôi....... ngủ ngon luôn, lạ thật đấy......
14-16/08/2025:
Tôi đi chạy ship chăm chỉ hơn, lạ kỳ thay sau lần "đó" tôi lại yêu đời mặc dù trải nghiệm rất tệ. Tôi có cùng Đức Anh tính nhẩm số tiền tôi bỏ ra đi "xả" là bao nhiêu tính từ lần đầu đến bây giờ thì con số đã lên tới 5tr6vnđ, quá sốc tôi đã mua một cái "bính giữ nhiệt cho nam giới" về để cai việc đi "xả".
Tôi sau đó đã rút 10 triệu tiền mặt rồi đưa cho bố nhờ bố đóng học hộ (thật ra chỉ có khoảng 6 triệu) số còn lại tôi cho bố hết. (16/08).
Tôi có đi phượt nhiều hơn vào những ngày ít đơn hàng như xuống Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh,....những con đường Hà Nội khiến ký ức thời sinh viên một lần nữa lại ùa về....

Một cánh đồng lau sợi ở Đông Anh.
Tôi có tiêu ít tiền hơn, tập trung chạy ship hơn và cố gắng tiết kiệm tiền hơn. Đôi khi là uống nhiều rượu Jagermeister với nước có ga.
Còn tiếp......
Chắc tôi nên chơi lại với Đức Anh - dù sao nó cũng là "giám khảo" của tôi mà.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
