Vạn sự tuỳ duyên - hẹn gặp lại ở kiếp sau
Tôi áp lực quá thế là bạn thân của tôi 1 đứa bạn ở tận Sài Gòn đang gồng mình trốn dịch thì lại phải nghe tôi lải nhải mấy chuyện đau...
Tôi áp lực quá thế là bạn thân của tôi 1 đứa bạn ở tận Sài Gòn đang gồng mình trốn dịch thì lại phải nghe tôi lải nhải mấy chuyện đau lòng. nó gửi cho tôi bài này
Cả chiều nay tôi dành time nghe với Mine. Người đang đọc cuốn muôn kiếp nhân sinh 2 mà tôi cũng được con bạn tôi nó gửi luôn :)
Mine ngấm hết được mọi sự đời mà phật muốn nói
Ngoảnh mặt 500 lần mới được 1 lần duyên gặp gỡphật dạy
Tôi thì tin là có thật vì mỗi người xuất hiện trong cuộc đời tôi đều sẽ đem đến cho tôi những điều mà tôi nhất định phải học, những người thầy trong cuộc đời của tôi. Nên đổi được 1 lần gặp gỡ ở kiếp này mình sẽ chân trọng người ấy đến chừng nào.
Làm thế nào để nói ra lòng mình, mỗi ngày khi đi mổ về đều muốn rẽ vào nhà cậu ấy để nhìn cậu ấy 1 lát thôi xong tôi có thể an tâm đi ngủ rồi, chẳng tìm được lí do gì để có thể gặp được cậu ấy mỗi ngày. tôi sẽ kể những cậu chuyện trong ngày nhỏ bé cho cậu ấy nghe, nhưng vì tôi biết cậu ấy đi làm về rất muộn 9h tối mới rời cơ quan về nhà ăn cơm. Sợ nói nhiều lại thành phiền. ờ thì người ta chắc gì đã hào hứng với những cậu chuyện tào lao của mình …

Chắc tôi bị ngốc thật vì mỗi lần tôi thích 1 ai đó tôi dành hết tâm trí cho người ấy, cả ngày k ngừng nghĩ về người đó, tệ quá
Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi 1 người mà ta đã dành cả trái tim… thế giới mất đi 1 người- tăng phúc
Lại làm xàm rồi

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất