Trong những năm gần đây, một trong những vấn đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm là đời tư của những người nổi tiếng. 
Giả sử những việc được đề cập không đúng với thực tế thì như vậy có phải là vu khống? Và sự xấu hổ, ô nhục mà đối tượng được nêu tên sẽ trầm trọng thế nào? Khi một trong các công thức hoạt động của các trang mạng là thổi phồng vấn đề để thu hút sự chú ý, nguồn lợi nhuận từ những cái nhấp chuột...
Vai diễn lớn là tác phẩm được xây dựng dựa trên vấn đề này.
Đức vua làm nhơ nhớp thánh đường?
Câu chuyện kể về nghệ sĩ sân khấu kịch đã ngoài 60 tuổi. Ông là một người đồng tính. Ông được thủ vai chính trong vở kịch Cymbeline của Shakespeare- hiện tại được viết lại. Đây cũng là vở kịch mà 50 năm trước, mẹ ông từng thủ vai công chúa Imogen.
Hiện tại, có một nhà báo vì tiền đã đẩy ông vào một tình huống có thể khiến ông đánh mất danh dự, sự nghiệp của mình khi hắn đặt vấn đề ông dùng quyền lực trong ngành để đòi hỏi về tình dục với một nam diễn viên trẻ. Hắn càng đi sâu tìm hiểu, càng đẩy ông vào đường cùng. Ông mệt mỏi tìm lối thoát…
    * Tác giả: Vian Dinh Van Co.
    * Thể loại: tiểu thuyết lãng mạn.
    * Số trang: 229 trang.
    * Công ty phát hành: NXB Thanh Niên.
    * Mua sách tại : http://daosach.com/vai-dien-lon
    * Thông tin thêm: https://www.facebook.com/VianDinhVanCo/
Ai sẽ viết những vần thơ, để ngợi ca vẻ đẹp của một đóa hoa sắp tàn?