Xin chào mọi người,
Em sẽ vào thẳng vấn đề ngay đây.
Chuyện là em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hiện tại em cũng đang ở Hà Nội. Em là nữ và em có hai cái chân khá to so với cơ thể em. Đùi em to, bắp chân em cũng rất to, xương chân em to nhưng phần người trên em lại nhỏ. Từ lúc dậy thì đến bây giờ, chưa bao giờ em tìm được 1 chiếc quần ưng ý ở HN, vì quần xì tin, rách rồi legging theo xu hướng thì các hàng ko có cỡ của em.
Đợt vừa rồi em có sang Úc thì việc mua quần của em khá đơn giản, em mặc vừa size M và L của họ, tuy nhiên em luôn phải xắn gấu khá nhiều, tầm 10 phân :( Vấn đề là em thấy ngoài đường, nhiều bạn nữ cũng có 2 bé chân bự bự như em nhưng cũng tìm được những chiếc quần rất đúng xu hướng, em quyết định từ bây giờ gặp chị nào như thế em sẽ phóng xe theo hỏi bằng được. Nhưng tạm thời, em muốn đăng vấn đề của em lên đây, để có bác nào chung cảnh ngộ, đã tìm được địa điểm mua quần rồi thì hãy chỉ tận tình cho em. 
Việc mặc 1 cái quần thoải mái và khiến mình tự tin khi ra đường, đi học đi chơi trông lại lịch sự đối với em khó thực sự. Việc tập thể dục mỗi ngày làm chân em lên cơ, trông cũng có vẻ không bị to nhưng thật ra là nó chắc vào chứ nó không nhỏ đi. Cũng đến tuổi kiếm việc làm và để ý nhiều đến ngoại hình rồi nên em rất mong tìm được sự giúp đỡ trên này >< 
Chỉ sợ các anh chị trên này vừa học giỏi lại vừa gầy nên... T____T
Cảm ơn mọi người nhé :D Các anh chị có quen cô bạn nào chân to mà mặc quần áo đẹp thì hỏi dùm em chỗ mua quần luôn nha, hoặc nhắn tin trên spiderum số điện thoại của chị ý để em liên lạc trực tiếp cũng được ạ :D
Số đo của em: 58 cân, cao 1m58 :D, đùi 60cm, bắp chân 40cm.