Mu nói chung vẫn cần phải giải bài toán cố hữu nhất bấy lâu nay: Làm sao để tìm cho ra được một số 6 thực sự chất lượng.
Chúng ta vẫn hay đặt câu hỏi: Vì sao Maguire ở đội tuyển Anh lại khác Maguire ở Mu đến vậy? Vì anh được đặt vào một hệ thống thực sự tốt, trước mặt anh là sự bao bọc của những Rice, Phillips – những số 6 chất lượng nhất Ngoại hạng Anh nói riêng và châu Âu nói chung. BLĐ Mu và HLV Rangnick có biết điều này không? Họ thừa biết. Vì sao chưa mua? Vì chưa xác định được HLV mùa tới.
Ở kì chuyển nhượng mùa đông vừa rồi Mu đã được liên hệ với những Dennis Zakaria, Amadou Haidara – con hàng yêu thích của thầy Rangnick và một số cầu thủ khác. Nhưng rồi Mu quyết định không mang về bất cứ một ai vì sợ không phù hợp với HLV chính thức. Có người nói tại sao không để cho HLV Rangnick làm HLV chính thức luôn? Không, BLĐ Mu đã quy hoạch cho ông làm vị trí cố vấn, một vị trí bao quát hơn trong đội bóng, quyền lực cũng lớn hơn. Vì vậy, vấn đề của Mu là phải làm rõ tương lai của HLV mùa sau càng sớm càng tốt. Khi đó thì những cầu thủ cần chuyển nhượng sẽ được lên danh sách sớm hơn, từ đó sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Nhưng nghe nói Mu ngân sách chuyển nhượng hè chỉ là 80 củ Nữ hoàng?! Con số đó sẽ giảm xuống còn 50 củ nếu không dành được vé tham dự Champions League. Thật sự mọi thứ đang quá khó khăn với Mu lúc này.
Lúc này Mu chỉ còn biết tự động viên nhau đá thật tốt từng trận một và chờ đợi đối thủ cạnh tranh trực tiếp xảy chân. Nếu không có vé vào top 4, họ chỉ còn biết tự trách chính mình khi đã đánh rơi quá nhiều điểm số ở trong 2 tháng vừa rồi. Hoặc họ vẫn còn một con đường khác để tham dự Champions League mùa sau: đó là xin vé dự của các đội bóng Nga :)))))
#babeek
#tapchimanchexto