Dù không muốn nhưng mình cần phải nhìn nhận rõ ràng rằng não bộ của mình đã thực sự quá tải khi mình đọc cỡ vài trăm trang sách
Điều này cho thấy sự yếu kém về hoạt động thể chất của não mà chắc chắn là cần phải cải thiện trong thời gian tới nếu bản thân còn muốn tiến xa hơn nữa. Những lúc bình thường và không suy nghĩ gì thì mình nghĩ rằng mình có thể chăm chỉ cố gắng và hấp thu càng nhiều càng tốt nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy mọi chuyện không bao giờ dễ dàng như vậy.
Não bộ mình bị lơ là và mất kiểm soát khi dòng suy nghĩ cứ xuất phát từ nội dung trong sách, sau đó liên hệ tới một vấn đề liên quan và bỗng chốc lạc đến một mảng lý trí khác. Trong vô thức mắt mình vẫn lướt trên trang sách nhưng thực tế thì không hề hấp thụ được những dòng mình vừa lướt qua
Điều này chắc hẳn là do năng lực tập trung bị giảm sút vì quá nhiều tạp niệm trong đầu. Việc đọc với tốc độ 700 từ/phút thực sự là tiêu hao quá nhiều trí lực của mình. Não bộ mình luôn trực chờ để sao nhãng và tiến vào trạng thái không chấp nhận hấp thu kiến thức.
Nhưng điều này có vẻ cũng không hẳn là quá tệ khi mình vừa luyện kỹ năng đọc sách vừa luyện khả năng tập trung.
Những biểu hiện khi đọc sách một lúc lâu là cảm giác bồn chồn, không tập trung, những dòng suy nghĩ tiêu cực liên tục hiện ra. Những cám dỗ của dục vọng cũng từ trong vô thức xuất hiện. Tình trạng này chẳng tốt chút nào.