Hôm nay đã là 29/4 rồi, nhanh thật. Cũng sắp hết chuỗi ngày nghỉ dịch. Chuẩn bị về với cái cuộc sống sinh viên rồi
       Lại về Hà Nội xa Hà Nội cũng được 1 tháng rồi , cũng có chút nhớ Hà Nội. Nhớ HN thì ít mà nhớ người thương thì nhiều :))) . Nói vậy chứ cả mấy năm ở HN rồi, xa chút cũng có gì đó nhớ lắm. Nhưng mà lại càng quý những bữa cơm nhà hơn. 
    Nghỉ dịch đợt này, mọi người đã thay đổi điều gì nhỉ ? Tích cực hay tiêu cực ? Có bỏ được thói quen xấu nào chưa ? Hay là tập thêm được thói quen tốt nào chưa? Hay vẫn mải mê lưới fb, online hằng ngày, ngày ngủ đêm lại cày phim, những chuỗi ngày học online, ngủ dậy muộn , ngày ăn nhiều bữa rồi kêu tăng cân  :)))  Mình thì vẫn thế, vẫn thức khuya , nhưng  vì học online nên không dậy sớm như trước. Học được thêm vài thói quen tốt hơn, trình code có lẽ hơn một chút , một chút thôi ^^ nhưng cũng khá vui. 
      Dự báo nói năm nay nắng nóng hơn mọi năm, nhưng mà năm nay làm gì có hè nhỉ :)) lại cày vào học bù rồi đi dạy thêm các thứ . Mình thì  sợ mùa hè lắm, nắng nóng cháy da,lại còn ở HN .. đông người ... nóng lại càng nóng hơn.
Mấy ngày cuối tranh thủ ở nhà nốt, ngồi viết mấy dòng tâm sự chút thôi... 
Mai cũng 30/4 rồi 1/5, mọi người nghỉ lễ an lành nha <3 
|| 29/4/2020