Chậc , được một buổi tối thảnh thơi, lâu lắm mới vào cộng đồng Spiderum, tự nhiên muốn viết vài dòng.
Đúng là, ở trong giai đoạn của những năm độ tuổi ngoài 20, đa số ai cũng như nhau , tiền không nhiều, kinh nghiệm thì thiếu, ai cũng cố gắng , phấn đấu từng ngày , từng giờ.
Độ tuổi nào thì cũng có khó khăn riêng nhỉ . Tuổi 20s là những ngày thức dậy sớm, nấu ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn mang đi làm, bước ra đường hòa nhịp vào dòng người hối hả trên đường, mà nghĩ cũng khá vui, mọi người đều tất bật, đều phải đi làm , người lớn còn nuôi cả gia đình, cả gánh nặng trên vai, mình chỉ mới mỗi bản thân này, nên phải phấn đấu nhiều. 
Là những ngày đi làm luôn có đồng nghiệp vui tươi, vì đợt đào tạo vào làm cùng nhau, cùng đc học và cùng làm với nhau, cũng không khác thời sinh viên mấy, việc cũng vất đấy, khách hàng giục nhiều, chửi nhiều, vì thế nên đồng nghiệp cũng không có thời gian soi mói nhau, cũng chẳng mấy có chuyện ma cũ ma mới,.....
Là những ngày chạy hết KPIs  mới về, k đủ số mấy chị em vẫn quyết ngồi làm. Còn trẻ mà, không cố gắng bây giờ thì bao giờ,...
Mình ngẫm nghĩ tự hỏi bản thân , tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, nên là sao không sống hết mình với  bản thân chứ ? Không cần suốt ngày cau có, nghiêm túc, nghĩ giàu làm giàu, bản thân cứ cố gắng thôi. Chỉ mong một khoảnh khắc trong tương lại nhìn lại, không thấy hối hận vì lười học lười làm.  Thực sự đã cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ.

101 Những Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ Tràn Đầy Nhiệt Huyết


Nếu có duyên đọc bài viết này, mình cũng chúc các bạn có một tuổi trẻ đúng với những gì mọi người mong ước . Chúc mọi người cũng luôn mỉm cười, có khó khăn gì cũng chỉ như thoáng qua, đằng sau mỗi bản thân luôn là gia đình, bạn bè chúng ta <3 
#FromMai Anhwithlove !!!