Đã rất lâu từ khi còn khóc oa oa để thở ra hít vào, từ khi còn chập chững từng bước đi, từ khi còn cố gắng sử dụng cổ họng để phát từ tiếng nói, và cũng có thể nhớ hoặc quên những chuyện đã trải qua. Nhưng tuy những chuyện trải qua có nhỏ hay to lớn chừng nào thì cũng đều có ý nghĩa, mọi thứ đều có ý nghĩa, không gì là vô nghĩa. Vì phải tập đi từng bước nhỏ, ấp úng phát ra tiếng nói thì mới có nền tảng về những bước dài, và những lời nói chuẩn âm. Phải có những hiểu biết về những thứ nhỏ nhặt trước tiên thì sau đó mới sở hửu được những thứ to lớn hơn! Khi ta còn trẻ chưa có những nhận định thật sự chính xác để làm nền tảng để xây dựng hệ thống, điều này làm ta dễ bị mong lung và không biết làm gì. Nhưng tuổi trẻ không chỉ là sự thiếu hiểu biết mà ông trời còn bù cho ta là nhiều khả năng để tiếp thu học hỏi dễ dàng hơn bao giờ hết, một sự thật một người trẻ sẽ học, tiếp thu nhanh hơn một người già 60 tuổi. Vì vậy hãy cố bước đi, nếu sợ quá hãy nhắm mắt mà đi tiếp, nếu có thất bại thì cũng chẳng sao. Bước đi để có sự hiểu biết, để có cái làm nền tảng, có cái mà để nhìn lại mà rút ra bài học! Vốn dĩ ta bị mong lung, không biết làm gì là do chưa đủ mạnh mẽ để bước đi, vì vậy hãy nhắm mắt mà đi, thà sợ hãi một lần rồi chấm dứt còn hơn mãi sống trong nổi sợ hãi.Niềm tin là sức mạnh của tuổi trẻ! Thật sự một người trẻ không có gì ngoài sức mạnh thể chất, nổi niềm về tương lai tươi đẹp cho dù hiện tại họ chẳng có gì. Nhưng mọi hiện diện vật lí đều được hình thành sau suy nghĩ và đạt được mơ ước thì phải có ý tưởng. Khi nhìn vào một cái cây, mắt được tiếp nhận ánh sáng được phản chiếu từ cái cây vào mắt, từ mắt mới gửi tín hiệu hình ảnh vào bộ não để xử lí và cho ra kết quả đó chính xác là cái cây. Nếu mắt chỉ nhận ánh sáng từ cái cây mà không gửi tín hiệu về bộ não, thì ta chẳng biết đó là cái cây hay bất cứ thứ gì. Thật chất ta phải có ý tưởng, mục tiêu và từ đó cố gắng xử lí những ý tưởng, mục tiêu đó và mới xuất ra được một kết quả, nếu không ta chỉ là người mù và lạc lối. Và khi còn trẻ cũng cần có ý tưởng, mục tiêu rồi mới được kết quả. Nhưng tuổi trẻ còn rất tuyệt vời, vì nó còn được ban một sức mạnh đến từ niềm tin, khi một người trẻ họ sở hửu được một niềm tin sâu sắc về một tương lai tốt đẹp nào đó, thì họ còn rất nhiều thời gian để thực hiện điều đó.Sự ủng hộ từ những người thân yêu! Điều này chỉ là may mắn, vì có một số người không được hổ trợ từ những người thân và họ cố gắng bước đi, chịu đựng một mình. Vì vậy nếu được cha mẹ, người thân giúp đỡ thì hãy có lòng biết ơn, sự biết ơn không phải là thảo mai, mà là hết lòng để cảm ơn và trả ơn một mai. Bởi vì lòng yêu thương là sự bắt nguồn của mọi sự sống, và lòng biết ơn cũng là một các hành xử chuẩn mực, có đạo đức mà mọi người đều hướng tới. Với tuổi trẻ sự biết ơn không chỉ với những người giúp đỡ mình, mà còn là những người đã hại mình, lừa đảo mình, vì xã hội con người là thứ phức tạp nên mọi bài học đều có giá trị riêng, mọi khổ đau, bất lợi đều là bài học mà tuổi trẻ phải buột học hỏi để trở nên có giá trị hơn. Vì vậy càng trẻ càng phải tỏ lòng biết ơn, hay biết ơn mọi thứ xung quanh, biết ơn vạn vật.