Nhím béo ơi

Một ngày bình thường lại trôi qua... Dạo này nhiều ngày bình thường diễn ra với em hơn kể từ khi không có anh bên cạnh. Trước đây, chỉ có ngày đặc biệt, ngày rất vui, ngày bực bội vì giận dỗi anh,... hiếm có ngày nào bình thường 😂 Hầu như lúc nào em cũng nghĩ về anh, bất kể một dòng suy nghĩ nào thì tất cả cũng đều có liên quan đến anh. Hôm nay em còn nghĩ, 6 năm bên nhau là 6 năm hạnh phúc nhất cuộc đời em. Nếu được đổi tất cả quãng thời gian còn lại của đời mình để được quay lại 6 năm ấy, em sẽ rất vui vẻ mà nhận lời ngay. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng thế anh nhỉ? Tất cả những gì còn lại, là 60 năm cuộc đời đằng đẵng trước mắt mà em phải tự đi một mình. Em không sợ, em cũng không than trách ông trời, em chỉ là... nhớ anh thôi. Nỗi nhớ nó cứ dai dẳng, day dứt, như sợi chỉ dài quấn quanh trái tim em. Em ước được gặp anh một lần trong mơ, để được nghe anh nói câu “Tạm biệt” và “Hẹn gặp lại”. Và em sẽ nói “Em Yêu Anh” thật nhiều, thật nhiều như hàng triệu lần em đã từng nói. 

14/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu