Một mối quan hệ không xấu, tình cảm có, yêu thương có, quan tâm có nhưng lại thường rất luẩn quẩn bởi chính quan điểm cá nhân của mỗi người. 
Hai người yêu thương nhau nhiều lắm, cảm tưởng như nếu chia xa sẽ không vực dậy nổi. Nhưng lại thường xuyên tranh cãi và dằn vặt nhau vì sự khác biệt trong lối suy nghĩ của họ. Tranh luận xong, lại thương yêu triều mến, sáng hòa thuận sến sẫm, tối lại tranh luận về vấn đề không đáng có. Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nghĩ cũng buồn cười. 
Sự đồng cảm, thấu hiểu nhau là điều thật sự cần thiết để duy trì mối quan hệ. Tuy nhiên, không phải mối quan hệ nào cũng có thể xây dựng được điều này. 
Tình yêu lớn đó, tầm quan trọng đối với nhau cũng lớn đó. Nhưng khi vấn đề quan điểm nảy sinh, mọi thứ mong manh đến lạ. 
Liệu có thể xây dựng, thay đổi quan điểm cho nhau và duy trì mối quan hệ ngày một tốt đẹp không?