VÔ TÌNH NHỚ, CỐ TÌNH YÊU
Những cơn mưa khi đó bất chợt, u ám, kéo dài và rả rích. Gặp mưa, đường sá vốn đông đúc, lại càng thêm kẹt cứng. Vậy mà cái tháng u ám đó lại se duyên cho nó và anh chàng bên kia màn hình.
- Sao em không thử viết về chuyện của chúng mình
- Chuyện chúng mình?
- Thì như kiểu chúng mình đã gặp nhau ra sao, yêu đương ra sao, kiểu dạng vậy.
- Hmmm…
—----------
Dù chưa gặp mặt trực tiếp bao giờ, nó vẫn nghĩ người mình đang chuyện trò qua ô chat này có lẽ là một chàng trai khá thu hút. Không phải ngẫu nhiên mà nó nghĩ như vậy. Vì thông qua những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của đối phương, nó có thể mường tượng được những nét cơ bản như bờ vai rộng, làn da rám nắng khỏe khoắn, khuôn miệng rộng, cười duyên, mắt kính cận điềm tĩnh, … nhiêu đó dữ kiện thôi cũng đủ để nó chắc mẩm đối phương thuộc tuýp ưa nhìn, nam tính, phong trần, mà đó lại là những đặc điểm có trong checklist về ngoại hình mong muốn về bạn trai tương lai của nó.
Rõ ràng, chưa bàn về phần tính cách, anh chàng kia đã cuỗm của nó gần như full điểm cho phần ngoại hình. Nó vừa tắt màn hình điện thoại, vừa nằm lăn ra giường, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ của một chú cún con với trong đầu là những viễn cảnh khi gặp đối phương. Đến khi nhận ra mình đã bắt đầu đi quá xa, nó mới bật dậy, lấy hai tay ôm lấy đôi má đang dần ửng hồng và nóng ran của mình, nhưng hai bàn tay lại chẳng ngăn được những cảm xúc đang dần nảy nở trong lòng - có gì đó như là nhớ thương, là hạnh phúc.
- Cơ mà, mày đã gặp người ta đâu mà
Nó tự nói với chính mình rồi đưa tay cốc trán một cái như một cách tự nhắc nhở bản thân. Dù vậy, nó vẫn không ngăn cản được đầu nhảy số, vẽ tiếp những khung cảnh đẹp đẽ khác.

—-----
- Hóa ra em đã crush anh từ trước sao
Anh vừa đọc xong đoạn đầu trong chương truyện của cô đã bật cười thành tiếng, còn cô ngồi bên cạnh chỉ biết nghệt mặt ra. Nhìn anh cười càng lúc càng lớn, đôi mắt đang mở to của cô dần thu nhỏ lại, liếc một cái sắc lẹm về phía anh, dùng giọng hờn dỗi nói:
- Không cho anh đọc nữa, ghét ghê!
- Ơ thôi mà! Anh chọc bé xíu thôi, chứ cho anh đọc tiếp đi mà! Nha, nha, nha!
Anh ôm cô vào lòng, dùng tone giọng cún con nài nỉ để tiếp tục được khám phá tiếp những suy nghĩ, cảm nhận của cô về anh trong những chương truyện cô viết.
—------
Đợt đó tháng 7, Sài Gòn đang trong dịp mưa nhiều, hầu như ngày nào Sài Gòn cũng đổ mưa, không khi giữa trưa thì cũng là lúc tan tầm. Mưa Sài Gòn vào thời điểm đó khiến người ta không khỏi bực mình, khó chịu, vì có khi vừa hứng khởi đóng lap, cất tài liệu, bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa.
Những cơn mưa khi đó bất chợt, u ám, kéo dài và rả rích. Gặp mưa, đường sá vốn đông đúc, lại càng thêm kẹt cứng. Vậy mà cái tháng u ám đó lại se duyên cho nó và anh chàng bên kia màn hình.
- Nào rảnh, tui rủ mấy người cà phê
Đợt đó, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, nó mở lời trước rủ rê anh cà phê.
Cả hai bằng tuổi, ban đầu chỉ xưng hô ngang hàng. Anh nói quen gọi bạn bè là tui và mấy người, nó thấy cũng hay hay nên đồng ý với cách xưng hô đó.
Nó thích chó, anh cũng vậy, nó thích thể thao, anh cũng thế, giữa hai người dường như có vài điểm chung, dù không nhiều, nhưng cũng có chút cơ sở để nó có thể nghĩ xa hơn.
Nhưng chuyện xa hơn thì chắc hẳn phải để xa hơn… mới tính được. Còn nó dạo đó chẳng nghĩ được gì ngoài những nhập nhằng còn sót lại của chuyện cũ. Đôi lúc nó thấy mình thức đến tận khuya nhưng chẳng để làm gì, có khi nó cứ lướt đọc những thông tin trên các trang mạng xã hội, nhưng chẳng nhớ được gì.
Nó của giai đoạn đó đang chữa lành và sự xuất hiện của anh vô tình lại là một liều thuốc mà bản thân nó chẳng hề ngờ tới được.
- Mấy người có biết bơi không? First date đi bơi thì sao nhỉ?
Nó nhìn dòng tin nhắn của anh trên màn hình mà xịt keo cứng ngắc. Vốn nó đâu có biết bơi, cộng thêm chỉ cần suy nghĩ đến cảnh đầu tóc rũ rượi, lớp makeup trôi hết khi xuống nước là đã thấy first date đó thể hóa last date luôn rồi.
Nghĩ xong, nó khẽ rùng mình, nhắn lại anh để từ chối khéo:
- Trùi! First Date mà đi bơi là chấn động á, thêm đó tui không biết bơi :))))
Không biết bên kia anh chàng có nhảy số ra những viễn cảnh nó đã vô hình họa ra trong đầu hay không mà anh phản hồi tin nhắn ngay tức thì.
- Hehe! Vậy đi cái khác ha. Tầm 5h chiều tui chạy lên, mấy người chuẩn bị dần nha.
Nó đọc tin nhắn, khẽ thở phào nghĩ - “chắc chẳng có option nào tệ hơn việc first date với người lạ ở hồ bơi đâu ha”.
Nghĩ vậy, nó vui vẻ cất điện thoại, chuẩn bị quần áo, makeup cho buổi hẹn hò đầu tiên.
—-----
- Mà lúc đó sao anh nghĩ ra cái trò đi bơi vậy?
- Thì ai biết đâu, tại đợt đó anh hay đi bơi thiệt nên rủ đi luôn. Biết đâu…
- Biết gì mà biết, có bao giờ ai lại đi bơi vào first date bao giờ.
- Ờ thì vậy mới độc đáo và đáng nhớ chứ!
Ờ mà, giả sử hôm đó cô đồng ý với idea đi bơi ngay first date thì liệu rằng còn có hay không những câu chuyện sau này giữa anh và cô để kể? Tự nhiên cô cũng suy nghĩ lung…
(Còn tiếp)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
MiDi đại ca
Đọc mà tít mắt cười suốt luôn hehe
Ẻm cute hết sức :3
- Báo cáo