Như tôi đã từng thấy ở đâu đó, mỗi người chúng ta đều có những ngôn ngữ riêng của mình, khiến chúng ta trở nên đặc trưng, hài hước (có thể vậy). Cách nói chuyện, điệu bộ, tone giọng, cách hình thành câu theo cách của riêng bạn khiến nó thật lạ, thật khác so với những người còn lại. Cũng có thể bạn là người dẫn đầu xu hướng và có những người theo sau (cô Linda, Trần Đức Bo, Kem Kabi, Trần My, Phan Kim Tiền, …) *ôi sao mình có thể liệt kê nhiều đến vậy haha*. Mặt khác, cũng có thể bạn là độc nhất (chả ai muốn bắt chước bạn hay chưa đủ để họ bắt chước) hihi. Dù thuộc loại nào thì đấy cũng là dấu ấn của riêng bạn.
Tôi là kiểu thứ 2 á, những câu nói, lời văn có thể vô lý với người khác nhưng có lý với tôi, ít nhất nó vẫn có nghĩa theo cách nào đó (theo cách tôi hiểu hoặc theo cách bạn hiểu).
Đây là lần đầu tiên tôi vào Spiderum và bắt đầu tìm hiểu về nó kĩ hơn; nó khá đẹp, cũng khá hay. Ủa, sao nó hơi giống Notion nhỉ? Lúc đầu tôi định dùng Wordpress hay Wix cơ nhưng không hiểu sao chúng lag quá trời.
Tôi viết blog này cũng chỉ để mua vui cho chính mình là chủ yếu, cũng không mong ai cảm được nhưng nếu có thể, chắc nó cũng chạm tới vấn đề của các bạn ở một mức độ nào đó nhỉ?
Lưu ý: Đây không phải là blog chuyên môn.