“Chính nghĩa rất yếu đuối và trống rỗng. Chỉ bằng chính nghĩa thì chẳng thể thắng được hung tàn. Chỉ có quỷ dữ mới đánh thắng được quỷ dữ”
Hãy thử đọc câu này 3 lần, bạn thấy thế nào? Hẳn là không dễ chấp nhận, nhưng bạn có cảm thấy một cái gì đó như tia chớp khai sáng đang chiếu lên trong đầu không? Hành trình Vincenzo đi tìm công lý theo cách của mafia, của kẻ ác đã cho thấy một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Không ngại đổ máu, không ngại thủ đoạn, không tránh né sự tàn nhẫn, đó là điều mà một công dân gương mẫu theo đuổi chính nghĩa đơn thuần không bao giờ và không thể làm.
Vincenzo' và Song Joong Ki thống trị Bảng xếp hạng và tiết lộ tập đặc biệt  tuần này
Cuộc sống của mình khá đơn giản, không kịch tính bằng 1% phim, nhưng bộ phim làm mình suy nghĩ lại và áp dụng vào vài điều nhỏ trong cuộc sống. Mình là người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, tuân thủ chính trực, chỉ 1 lỗi lầm như việc gian lận trong giờ kiểm tra kể cả khi được cô cho phép hay nhắc bài cho em trong giờ thi online cũng làm mình bận lòng. Mình bị ám ảnh bởi nguyên tắc và sự chính trực, như cách mình được học từ môn Đạo đức và GDCD. Tất nhiên, đó cũng là điều mình tự hào, mình vẫn muốn sống như vậy đến hết đời.
Tuy nhiên, cái đáng nói là trong một xã hội vận hành đa chiều, một mình bạn muốn mọc thẳng, nó có phần ngốc nghếch và dại dột. Đã bao giờ bạn thấy đồng nghiệp luồn cúi, nịnh bợ sếp để tăng cấp mà trong lòng khinh bỉ chưa? Những lúc như thế, mình luôn tự hào rằng, mình sống liêm chính, đi lên bằng thực lực, không cần nhờ cậy một ai. Cơ mà, như vậy, chẳng phải mình sẽ luôn thiệt sao? Trừ khi bạn giỏi xuất sắc như Vincenzo, chỉ qua 2 3 câu mở đầu có thể khiến người đối diện nể, sợ thì mối quan hệ là cực kì cần thiết. Mình không cho nó là điều kiện cốt yếu để phát triển sự nghiệp nhưng chắc chắn nó là chất xúc tác, để bạn nhận được thứ xứng đáng với năng lực của mình hơn. Bên cạnh đó, mối quan hệ tốt đẹp trong công ty cũng nâng cao sức khỏe tinh thần, có ai lại không thích người khác yêu quý mình bao giờ.
Muốn chiến đấu, hãy hòa cùng nhịp đập với đối thủ, giữ vững nguyên tắc và tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, đừng quên năng lực là vũ khí!
P/S: Đây là lần đầu tiên mình viết trên Spiderum với cảm xúc nóng hổi về 1 bộ phim tâm đắc. Bài viết còn nông và nhiều thiếu sót nhưng hi vọng mình đã chia sẻ được 1 góc nhìn đáng suy ngẫm tới các bạn. Còn các bạn thì sao, mình rất mong được nghe góc nhìn của mọi người!!!