Ngay cả khi mình dũng cảm hẳn sau khi hơi lâng lâng (nhờ 1,5 lon bia), mình vẫn thấy viết là một kỹ năng rất-rất khó, tới nỗi mình sợ đọc mấy bài chia sẻ về cách viết vì thế quái nào mình làm được như ZẠY? Mình nhớ có một danh nhân nào đó đã từng nói,
có 3 bước để viết tốt: B1: viết B2: viết B3: viết
Nên mình đành phải viết dù giọng văn vẫn còn hèn và ngu si...
Nhưng tại sao mình lại ám ảnh với việc viết tốt?
Vì mình ngưỡng mộ khả năng sử dụng chữ viết như 1 phương tiện để truyền tải những suy tưởng đã có, đang có và chưa có bao giờ. Mình hay sử dụng âm nhạc để miêu tả cái đầu mèo mụ mị này, nhưng chỉ gần-đủ để thể hiện cảm quan về mặt thẩm mỹ chứ không thể vẽ nên 1 bức tranh chi tiết về nhiều thứ diễn ra trong bản thân và cuộc sống để người khác hiểu được.
Nhưng tại sao lại phải viết "tốt"?
Hình ảnh thực ra cũng có thể kể cho người khác về bạn mà, nhưng mình không biết nữa, hình ảnh, video có hơi mang tính...trình diễn quá không?
Vậy 1 bài viết tốt được mài giũa, cũng khác gì 1 hình thức trình diễn tinh vi có chủ đích?
Tới đây thì chịu, hết chữ.