“ Nhà đất thuận lợi… Có

  Không gian luyện tập… Có

  Không khí trong lành… Có

  Mục tiêu… Có

  Hừmmm…..”

Dương vứt tờ báo xuống bàn, trên tờ báo có ghi ”Cảnh sát Trúc Thành ra lệnh truy nã tên người chim”, cậu gọi em trai:

“ An, đồ đoàn sắp xong chưa nhóc?”

“ Sắp xong rồi anh ” An đáp

“ Khẩn trương lên nhé, chúng ta phải đến Trúc Thành khai trương nhà mới đấy ” Dương mỉm cười nói.

Cậu đóng chiếc vali của mình và nói nhỏ:

“ Vũ khí… Có”.

Cả hai anh em sau khi thu xếp đồ đạc thì chạy lên taxi và lên đường vào nội thành. Trên xe, 2 anh em trò chuyện với nhau:

- An: “Sao tự nhiên chuyển nhà thế anh, em thấy ở ngoại thành ổn mà anh, cuộc sống mình bình yên hẳn.”

- Dương: “Công việc mà em, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ở đâu thuận lợi thì đến thôi”

- An: “Em thấy nội thành chật chội lắm”

- Dương:” Trúc Thành mới được đầu tư, có sức phát triển tốt, không khí ôn hòa, nổi tiếng với loài hoa trúc tuyệt đẹp, ngay cạnh thành phố Hồng. Điều này làm công việc anh trở nên dễ hơn bao giờ hết”

- An: “ Biết đâu mình gặp được siêu anh hùng người chim anh nhỉ?”

- Dương: “ Ừm, sớm thôi em ạ”

Cậu ngả lưng ra ghế mỉm cười: “ Sớm thôi…”

Bỗng di dộng cậu có cuộc gọi đến, cậu nhắc lên:

- Dương: Alô anh Phong à?

- Phong: Mày sắp vào nội thành chưa?

- Dương: Đang trên đường anh ạ.

- Phong: Tốt, anh cần mày giúp anh một việc.

                                                                                                

Đây là câu chuyện tie in cho đầu truyện Chim Lạc, nó xảy ra vào sau tập 3 của truyện.

Nhân vật Dương sẽ còn được nhắc đến trong truyện Chim Lạc