[VIACOMI] Short SciFi Novel - Phía Sau Ngọn Đồi - Chap 2
3 người đàn ông trong suit đen đang tiến gần , cách họ đi rất từ tốn , nhưng sự từ tốn đấy lại là rất nhanh so với Thượng nghị sĩ Calvin...
3 người đàn ông trong suit đen đang tiến gần , cách họ đi rất từ tốn , nhưng sự từ tốn đấy lại là rất nhanh so với Thượng nghị sĩ Calvin . Ông chạy thục mạng trong căn dinh thự hào nhoáng của mình , mặc cho 3 người đàn ông kia vẫn cứ chậm rãi sải bước . Thật trớ trêu khi mà ra ngoài , ông có cả chục người vệ sĩ , nhưng trong ngay lúc này , chẳng một ai có nổi khả năng để thở , nói chi là cứu ông .
- " Đường cùng rồi thưa ngài Thượng nghị sĩ ! Một là ông sẽ đi cùng chúng tôi , hai là chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc để ông phải lết xuống nhà và gọi cấp cứu bằng 1 tay ! " - một tên áo đen nói .
- " Đồ quái vật ! Tao sẽ không đi đâu hết ! Và cả thế giới sẽ biết những bí mật xấu xa của chúng mày ! Sẽ không còn Khải Huyền gì hết ! Cũng chẳng còn Illu... "
Và cuối cùng chỉ còn một tiếng thét thất thanh rồi im bặt , cả căn dinh thự tối om và những gì có thể cảm nhận được chỉ là những tiếng bước chân lộp cộp .
" CNN đưa tin :
Hôm nay vào lúc 7h44 , cảnh sát Washington cùng Interpol đã phong tỏa toàn bộ căn dinh thự của Thượng nghị sĩ Stanbert Calvin , người được tin là đã bị ám sát một cách dã man bằng cách chặt tay và khâu mồm vào khoản 12h đêm hôm qua theo giờ địa phương "
" BBC cho biết :
Interpol đang nhắm lệnh truy nã vào 3 đối tượng mặc đồ đen được tin rằng là hung thủ đã sát hại Thượng nghị sĩ của Liên Hợp Quốc . Hiện vẫn chưa rõ tung tích hay thông tin gì về những kẻ giết người này " .
- " Không thể tin là bọn chúng có thể làm thế với thượng nghị sĩ - ý anh là , loại sát nhân như thế nào mà lại chặt tay rồi khâu mồm nạn nhân lại chứ ?! " - Dane gãi đầu .
- " Rõ ràng là bọn điên rồi " - Em cười nhưng lại mau chóng trở về khuôn mặt buồn tẻ như thường .
- " À , anh đã thử tìm kiếm xem dòng số cuối cùng trong bức thư của bố em có ý nghĩa gì , và nó chỉ vào một hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii "
- " Em cũng có tìm thử , có thể , à không , chắc chắn đó là chặng cuối trong chuyến hành trình của bố em " - Em đáp
- " Này , em có nghĩ chúng ta nên đến đó thử không ? " .
- " Hmmm , em cũng đang trong kì nghỉ 2 tháng . Có thể chỗ tiền em tiết kiệm sẽ giúp chúng ta đến đó " .
- " Vậy hử ? Vậy thử để anh book xem có chuyến nào gần nhất rồi mình cùng đi ! " .
Đài báo vẫn liên tục đưa tin về cái chết của Thượng nghị sĩ . Chẳng có gì gây sốc cả thế giới bằng cái chết dã man đó . Đã có một cuộc họp khẩn cấp tại thành phố New York ngay sau đó . Chưa bao giờ mọi người lại tỏ ra sốt sắng như thế này cả . An ninh của các thượng nghị sĩ Liên hiệp quốc đang được tăng cường lên mức báo động .
- " Như các vị đã biết , Thượng nghị sĩ Calvin đã bị sát hại tại dinh thự riêng nằm ngoài thành phố Washington . Hiện tại chúng tôi đã tăng cường mức an ninh lên gấp mười lần . Sự hoảng loạn là thứ mà bọn chúng muốn . Và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra ! " - Đại diện của MI6 tuyên bố
- " Ông Calvin đã bị giết cùng với hai mươi đặc vụ trong căn nhà đó ! Việc cho thêm người bảo vệ cũng vô ích khi chúng ta không thể biết được cách thức hành động của chúng . " - Đại diện của nước Pháp lên tiếng .
- " Đúng đấy ! Đặc biệt là , động cơ của chúng phải rất lớn mới dám ra tay với những người có tầm quan trọng như vậy . Chúng ta nên triển khai mã 65 ngay lập tức ! " - Đại diện nước Anh nói .
- " Mã 65 chỉ dành cho trường hợp chúng ta bị tấn công bởi khủng bố ! Chúng ta không thể dồn tất cả mọi người vào một Boongke như vậy được , càng dễ dàng cho chúng hành động " - Đại diện nước Nhật đưa ý kiến .
- " Và đặc biệt , trong cuộn băng an ninh hôm đó có ghi được câu nói cuối cùng của Thượng nghị sĩ , ông có nhắc tới từ Illu trước khi bị chúng hành hình . Nếu tôi không nhầm , có thể ông ý đang nhắc tới Illuminati ?! Nếu vậy thì chắc ông Calvin phải biết điều gì đó ! " - Chủ tịch hội đồng lên tiếng .
- " Không thể thế được ! Điều này hết sức vô lý ! Hội Illuminati đã bị giải thể từ năm 1785 ! Chẳng nhẽ chúng vẫn âm thầm hoạt động trong hơn 200 năm nay mà không ai biết ?! " - Đại diện nước Pháp đứng dậy : " Tôi không tin vào sự vô lý này . Nếu có chuyện như thế này xảy ra , tôi tin chắc đó chính là một tổ chức khủng bố , chẳng có cái gì gọi là Illuminati ở đây cả ! " - Rồi ông cùng thư kí đi ra khỏi phòng họp .
Không khí nặng nề tràn ngập lên căn phòng . Không ai có thể lý giải nổi chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này .
Tại London , Em cùng Dane đang chào tạm biệt người bà của Em để lên chuyến bay đến Honolulu . Cuộc chia tay diễn ra khá nhanh . Cả hai rảo bước xuống đường bắt chiếc taxi để ra sân bay London Heathrow . May mắn là hôm nay sân bay khá vắng , thủ tục cũng rất nhanh . Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh , Em có chút run sợ vì đây là lần đầu cô đi đâu đó mà không phải bằng đôi chân của chính mình . Dane kịp trấn an cô bằng cái nắm tay nhưng cô đã rụt tay lại : " Em không sao " . Một chuyến bay 17 giờ là khá dài . Cả hai cũng đã kịp chuẩn bị đủ thứ để làm trong thời gian nhàm chán và ê mông đó . Có một suy nghĩ chợt đi ngang qua đầu Em , cái quái gì mà có thể khiến bố cô băng qua cả Đại Tây Dương để tìm kiếm ở đó ?! .
End Chap 2

/comics
- Hot nhất
- Mới nhất


- Báo cáo

- Báo cáo

- Báo cáo



- Báo cáo


- Báo cáo


- Báo cáo


- Báo cáo


- Báo cáo