Ở trong khu tôi sống thì rất là an toàn. An ninh cao nh cảnh sát lại ít có mặt. Tất cả là nhờ 1 thế lực ngầm làm chủ kiểm soát mọi tội phạm của khu này. Mọi hđ ngầm của họ k ảnh hưởng đến nd, và bọn tội phạm tép riu vì nể họ mà k dám động chạm nhiều. Tất cả người dân trong vùng rất kính trọng họ.

                                                                 

                                                                      ****************************


Hùng "Hùm" chính là ông chủ của khu này. Ông đã ngoài 60, đã nếm trải đủ sự đời cơ nhục do cái nghề của ông tạo ra. Hnay ông có 1 vị khách hơi lạ.
" Cốc cốc "
1 giọng hỏi đi kèm 1 ánh mắt hé qua lỗ cửa nhìn ra: "Ai???"
-"Xin chuyển lời đến ông chủ, có Jiw Hansel cần gặp".
Cửa lập tức mở ra. Chắc là ông trùm đã nói trước tên vị khách lạ này. Vị khách bước vào trong.
-"Doctor Jiw"- ông trùm lên tiếng- "ta mừng là anh đã nghe ta."
Jiw cười nhạt, trả lời: " Không có nghĩa là tôi sẽ gia nhập băng của ông."
Hùng "hùm" búng tay ra hiệu. 1 vali con đc mang tới.
-" Tất cả những thứ cần thiết cho cs mới, ta đã làm cbi cả."
Jiw mở vali. 1 thẻ cmnd mang tên Trần Minh Đức, bằng lái xe, thẻ hành nghề y, chứng nhận bác sĩ loại A, sau cùng là sổ đỏ ngôi nhà.
-"Có vẻ đủ rồi"- jiw nói-"cảm ơn ông."
-"Ta chẳng thấy anh có vẻ biết ơn gì cả. Mà thôi, khi ta nói về anh cho cháu ta, con bé đã rất muốn trở thành y tá cho cậu". Ông chỉ tay sang phải. 1 cô gái tầm 20t đứng đó chờ sẵn.
-"Cảm ơn. Nhưng tôi k cần". Jiw lúc ấy chỉ nghĩ rằng để 1 con ng BÌNH THƯỜNG sống cùng mình sẽ rất bất tiện.Ông   luôn luôn chỉ thích 1 mình. Hơn nữa, Jiw k mấy hứng thú với phụ nữ.
-"Đừng lạnh nhạt thế. Mà quên k nói, ta đã ém hộ anh 1 vụ, về tên tài xế dở người tự nhận tội ăn cướp giờ đang trong viện tâm thần. Anh gét trộm cắp vặt mà nhỉ, jiw???"
-"Hình như k nằm trong địa bàn của ông?"
-"Đúng. Nhưng sao chứ??"
Vị khách đứng dậy.
-"Có lẽ tôi nên rời khỏi. Tôi cần 1 số thứ cho phòng khám của mình "
-"Ta sẽ cho chuyển đến sau."
-"Vậy. Tôi xin phép."
-"Hãy cho tôi theo ông." - cô cháu gái ông trùm lên tiếng.
Jiw liếc nhìn Hùng Hùm, ông lắc đầu. Khẽ thở dài 1 cái, Jiw bước ra cửa.


                                         **************************


-Ông có vẻ hơi trẻ, và khỏe, so với tuổi của ông.
-Và cô muốn biết, để chăm sóc cho người tình già của mình?
-Tôi là CHÁU ông ấy!!!
-Cũng thế cả.
Họ lại im lặng.
-Ông có vẻ không đẹp trai mấy?? Ông đã từng phẫu thuật khuôn mặt!! - cô nhìn ông mỉm cười.
-Liệu cô có chứng chỉ bác sĩ chứ??
-Đã từng, thưa ông.
Rồi cô kể ông nghe về câu chuyện, từ khi cô là bác sĩ nổi tiếng thế nào, cho đến khi sai lầm chết người trong vụ phẫu thuật làm cô bị đuổi. Tất cả, một cách say sưa.

-Thôi đủ rồi. Tôi k muốn nghe cổ tích nữa.
-À há. Thảo nào mà cuộc đời ông...
"RẦM" "RẦM" 
2 người quay lại.
"BÙM" 
Chưa kịp rõ chuyện gì xảy ra, cô gái đã thấy Jiw lao vút qua, xông thẳng vào cái đống đang bốc cháy nghi ngút kia. Là 1 vụ tai nạn gthoong. Va chạm mạnh tới nỗi làm động cơ phát nổ. 2 phút sau cô thấy jiw chạy ra, cõng 1 thanh niên có vẻ bị thương rất nặng trên vai. Ông quay đầu, chạy thẳng về nhà. Đương nhiên là cô chạy theo r.
-Ông làm gì vậy?? Chúng ta cần gọi cứu thương!!! - cô hét toáng lên.
-Ta cần về nhà trc khi ng dân bắt t làm điều ngu ngốc ấy- ông vừa chạy vừa nói.
Người dân 2 bên đg nhìn họ, hiếu kì. Nh ngta chú ý đến vụ nổ kia hơn. Cô chạy theo ông, tuy đã từng là vđv điền kinh nh cô cũng k thể nào bắt kịp. Cứ thế họ về đến nơi ông nhà.
-Tôi vẫn nghĩ ta nên đưa anh ta đến bv.
-Phổi dập nát do bị thanh sắt đâm xuyên qua, hơn 80% cơ thể bị phỏng nặng, mất máu nghiêm trọng, và hơn nữa là tim đã ngừng đập. Ta nên đưa 1 ng nthe đến bệnh viện ư??
Cô bàng hoàng.
-Sao có thể? Chỉ là tai nạn giao thông thôi mà? Với lại sao ông còn đưa anh ta về đây?
-Vì, ta có thể, nếu như kịp.

.......................

(COntinue)