Man City đã mất kiểm soát trong trận đấu quan trọng nhất mùa giải như thế nào:
Lựa chọn đội hình của Pep Guardiola một lần nữa sẽ là nguồn gốc của nhiều lời chỉ trích khi Manchester City dường như rời xa những gì đã làm cho họ rất thành công trong mùa giải này.
Nếu có 1 từ để miêu tả về những gì Manchester City đã làm rất tốt trong mùa giải này (cho tới trước trận chung kết), thì đó sẽ là “kiểm soát”.
Trong hành trình đầy căng thẳng suốt mùa giải vừa qua, “kiểm soát” vốn luôn là ưu tiên hàng đầu của Pep: luôn cố gắng kiểm soát bóng, phòng ngự chặt chẽ khi chơi không bóng. Công thức này đã định nghĩa thành công trong cả mùa giải này của Pep. Tuy nhiên, sự vắng mặt của lối chơi này đúng vào lúc quan trọng nhất đã đem đến cho họ thất bại đau đớn nhất.
Đây là một trận chung kết Champions League rất cởi mở, nhưng một bàn thắng là đủ để định đoạt trận đấu.
Bàn thắng quyết định trận đấu – được ghi bởi Kai Havertz – đã đến vào cuối hiệp 1 khi mà các cầu thủ của Pep còn không kịp định hình ra. Họ đã quá quen với việc luôn nắm quyền kiểm soát bóng và khiến đối thủ phải khuất phục.
Thay vì kiên nhẫn, các cầu thủ Man City lại trở nên vội vã hơn. Thay vì dần dần xây dựng nhịp điệu, họ lại chỉ cố gắng để gò ép mọi thứ. Đáng ra giờ đây họ đang ăn mừng chiến thắng của kỉ nguyên Abu Dhabi, thì họ lại đang phải nếm trải thất bại đáng tiếc nhất.
Truyền thông sẽ lại một lần nữa đặt câu hỏi về cách lựa chọn nhân sự của Pep. Đây là lần đầu tiên, kể từ trận gặp Olympiakos vào tháng 11, Man City ra sân với một đội hình không có sự phục vụ của cả Fernandinho và Rodri, một đội hình không có tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa.
Đội hình ManC trong trận bán kết lượt về (phải) & chung kết (trái)
Thay vào đó, Ilkay Gundogan đóng vai trò “số 6” & Raheem Sterling được đá chính lần đầu tiên kể từ vòng 16 đội. Pep biện minh cho quyết định của mình bằng việc nhấn mạnh rằng Man City bắt buộc phải chơi ở thế cửa trên.
“Nếu chúng tôi muốn chiến thắng thì chúng tôi phải tấn công. Tất nhiên bạn phải phòng ngự nữa nhưng cách của chúng tôi là tấn công. Tất cả các cầu thủ đều phải làm việc. Tôi chắc chắn hiệp 2 mọi thứ sẽ rất khác.”
Nếu ai theo dõi Pep từ lâu, thì ông luôn có thói quen sử dụng một đội hình lạ hoắc ở những trận quan trọng. Tuy nhiên trong mùa giải này thì chúng ta lại ít thấy điều đó. Ở các vòng 16 đội, tứ kết và bán kết, đội hình của Pep dường như cực dễ đoán.
Tuy nhiên mặc dù chỉ có một sự thay đổi so với trận bán kết, Sterling đá chính thay cho Fernandinho, mọi thứ đã rất khác.
Thực ra Gundogan không hề thiếu kinh nghiệm đá vị trí tiền vệ phòng ngự. Khi Fernandinho vắng mặt ở cuối mùa giải 2018-2019, Gundogan đã rất xuất sắc thế chỗ, giúp Man City đánh bại Liverpool và lên ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh. Pep vẫn luôn khắc ghi điều này và cho rằng vai trò của Gundogan là quan trọng nhất vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, đội hình Man City giờ đây đã rất khác. Ở mùa giải này chúng ta đã quen nhìn thấy việc Gundogan tham gia tấn công cực hay và ghi nhiều bàn quan trọng. Gundogan giờ đây giống như một tiền vệ tấn công tự do hơn là một tiền vệ phòng ngự. Chính vì thế, mặc dù đội hình Man City chỉ có duy nhất một sự thay đổi so với trận bán kết, thì cũng đã là thay đổi quá nhiều.
Sự mất cân bằng đó có thể được nhìn thấy rõ ràng trong tình huống Chelsea có bàn thắng, khi mà không có bất kỳ sự hiện diện của tiền vệ Man City nào, đồng nghĩa với việc Mason Mount có đủ thời gian và không gian để kiến tạo cho Havertz. Trong khi Kyle Walker và Ruben Dias vẫn đang mải chú ý tới pha chạy chỗ tạo khoảng trống tuyệt vời của Timo Werner.
Nguồn (fanpage Shigeki)
Nhưng chúng ta cũng phải nhìn lên hàng công của Man City, nơi De Bruyne phải vật lộn chiến đấu nhưng cũng không tạo ra được ảnh hưởng nào đáng kể.
De Bruyne đã tỏa sáng rất nhiều lần trên con đường tới trận chung kết của Man City, nhưng với cả Sterling, Mahrez và Phil Foden cùng góp mặt trên hàng công, dường như họ đã dẫm chân nhau và không hề quen với đội hình này.
Phải chứng kiến Bruyne rời sân trong nước mắt, khuân mặt vẫn còn bàng hoàng, bối rối sau cuộc đụng độ với Antonio Rudiger, là một cảnh tượng đáng buồn cho bất cứ fan nào của Man City.
Có khả năng De Bruyne sẽ không kịp bình phục cho Euro sắp tới
De Bruyne sẽ tròn 30 tuổi vào tháng tới & việc vào chung kết C1 một lần nữa không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên De Bruyne, Man City và Pep sẽ trở lại. Các fan trung thành có lí do để tin vào điều đó.
Kết luận: Một mùa giải mà Man City cực kì hùng mạnh. Họ luôn tìm ra cách để hạ gục & nghiền nát đội phương. Man City dường như đã sắp vượt lên trên một đẳng cấp khác biệt. Tưởng như họ đã kiểm soát được, nhưng họ đã đánh mất nó vào đúng thời khắc quan trọng nhất.