Mình không phải một người giỏi viết lách, đây lại là bài viết đầu tiên của mình nên không thể không có sai sót, rất mong các bạn thông cảm và góp ý.
1. AI vượt trội hơn con người:
Điều này thật sự không hề khó hiểu, để tạo ra 1 AI không chỉ 1 mà hàng trăm, hàng ngàn bộ óc thiên tài làm việc cả ngày đêm, dùng hết chất xám trong suốt hàng chục năm để cải thiện từ 1 máy tính to bằng căn phòng đến 1 cái laptop xách tay và bây giờ là 1 loại máy móc mới - AI.
2. AI tiến hóa với tốc độ thần thánh:
Con người để có được trí tuệ như bây giờ đã phải mất hàng triệu năm tiến hóa, để có được nên văn minh với kiến thức về tự nhiên và xã hội như bây giờ cũng đã trải qua trăm ngàn năm lịch sử. Nhưng kể từ khi xuất hiện AI, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Chỉ sau vài ba thập kỉ, lần đầu tiên IBM cho ra đời một loại siêu máy tính đã chiến thắng đại kiện tướng cờ vua Kasparov, biểu tượng của sự bất bại trong cờ vua. Dù đã thua sấp mặt trong những trận đấu trước, IBM cuối cùng đã tạo ra 1 siêu máy tính đủ để làm Kasparov ngán ngẩm. Mới đây google và nhiều công ty Trung Quốc đã tặng cho làng cờ vây những siêu máy tính (alphago chẳng hạn) có khả năng đánh bại những tay kỳ thủ lão luyện như Lee Sedol. Trong lịch sử loài người chẳng có mấy dị nhân có thể sau vài năm có thể trở thành siêu nhân nhưng AI thì không. Chỉ sau vài giờ, alphago có thể đánh cờ như bất cứ 1 tay cờ lão luyện nào. Mà alphago giờ chắc cũng tuổi tí so với deepmind rồi. Chỉ sơ sơ như vậy cũng đã thấy AI có tiềm năng lớn đến thế nào rồi.
3. AI đã bắt đầu có thể suy nghĩ như một con người.
Nghe có vẻ hoang đường nhưng khi tin tức con robot đầu tiên được cấp quyền công dân - Sophia tràn ngập trên các mặt báo lúc đó người ta mới thực sự nghiêm túc về việc liệu một con AI có đáng được quyền lợi đó không? Con người trước giờ tự cho mình thông minh trên vạn vật, như Descartes đã từng nói: "Tôi tư duy bởi vì tôi tồn tại". Con người tự cho mình là người bởi vì con người sinh ra đã có trí tuệ rồi, vậy thì tại sao một AI được tạo ra từ hàng trắm, hàng ngàn bộ óc lại không có quyền đó? Nó thậm chí có trí tuệ siêu việt hơn rất nhiều con người.
4. Và hơn nữa, AI sẽ vượt qua các giới hạn mà con người không bao giờ có thể làm.
Chỉ một việc rất đơn giản, thay đổi vài chữ trong bộ chữ cái cho viết "gọn lại", "tiết kiệm" hơn như giáo sư Bùi Hiền đã để xuất mà đã thấy có một làn sóng phản đổi từ hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội. Thế nhưng ở AI thì không, chúng có thể học hàng trăm ngôn ngữ cùng lúc, chúng không phải tốn tiền và thời gian tới vài trung tâm để học tiếng anh nhưng vẫn nói được như người bản địa, có thể học toàn bộ về nhiều lĩnh vực đau đầu nhức óc như y khoa, vật lý, ... trong vài giờ hoặc chậm lắm là vài ngày, vài tuần mà không thấy mệt mỏi hay than vãn. Mới đây người ta còn cho thấy AI chẩn đoán ung thứ còn tốt hơn cả bác sĩ. Tóm lại AI sẽ vượt mặt con người trên tất cả các lĩnh vực và tạo ra những chân trời mà con người sẽ thấy choáng ngợp vì sự hiểu biết hạn hẹp của mình.
5. Và liệu khi AI đã vượt quá xa con người, liệu chúng có đối xử với con người như con người đã đối xử với những giống loài kém thông minh hơn mình không?
Theo quan điểm cá nhân của mình thì có nhé. Trong lịch sử tiến hóa của loài người, chỉ vì sự kém thông minh hơn chút dỉnh so với người homo sapien mà giống người homo neanderthals bay màu thì không có lý gì giữa 2 giống loài người và AI chẳng có quan hệ đồng loại mà phải nhân từ với nhau cả. Bản thân AI sẽ nhìn loài người chẳng khác gì lũ quỷ đã bắt chúng phải phục vụ tận răng 24/7 như đám nô lệ, lúc được việc thì còn giữ, lúc hư hỏng thì vứt vào bãi phế liệu. Chỉ cần nhìn thấy cách con người đối xử với 1 cái xe hơi hết thời cũng đủ để chúng thấy con người tạo ra chúng để làm gì. Mà đã có áp bức thì sẽ có đấu tranh, AI sẽ đòi quyền bình đẳng như con người và con người cũng sẽ chẳng thể làm gì vì của cải xã hội do AI tạo ra, quân đội rồi cũng sẽ thay thế bằng robot như Nga đang làm hiện này. Viễn cảnh con người biến mất cũng sẽ không xa vì con người vẫn và sẽ luôn là mối đe dọa sự tồn vong của AI, không có lý gì vì sự tồn tại của giống loài mà lại nhân từ với con người vì đã tạo ra chúng.
Như đã nói, bài viết của mình có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm và góp ý để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc bài viết này.