Hay những bãi  biển xanh ngút ngàn
Thành phố biển mộng mơ (Đà Nẵng).

Du lịch ở Đà Nẵng đã dần trở thành "đặc sản" bởi sự đa dạng về thắng cảnh và hình ảnh con người.
Nếu như bạn chỉ có 3 - 5 ngày ở Đà Nẵng, có lẽ bạn sẽ không khám phá hết vẻ đẹp ở đây.
Hãy nói về chi phí, trước hết, cứ yên tâm đi nhé, lý do Đà Nẵng trở thành "thành phố đáng sống " trong mặt mọi người vì chi phí sinh hoạt ở đây rẻ vô cùng, cầm trong tay 30,000 vnđ bạn đã có một bữa ăn dư dả. Ví dụ nhé thực tiễn luôn nhé
Cầm trong tay 30,000 vnđ bạn đã có một bữa ăn dư dả. Một tô phở, đầy hương vị như đang ở Hà Nội sẽ làm bạn suýt xoa và trầm trồ bởi vì nó đầy ắp thịt bò ăn kèm với rau húng quế và ngò gai làm tăng hương vị của phở hay một tô mỳ quảng "siêu bự" không chỉ đầy đủ về dinh dưỡng có trong thịt bò, tôm, trưng, mà còn cả âm thanh giòn tan của bánh tráng.
Kết quả hình ảnh cho phở
Ẩm thực giá rẻ.

Nhắc đến Đà Nẵng, người ta sẽ nghỉ ngay đến thành phố "biển", nơi có những bãi cát vàng "nắng chíu" , từng đợt sóng "ào ạt" chảy vào bờ rồi rút lại, đến với biển Đà Nẵng, bạn sẽ đắm mình trong làn nước tươi xanh mát mẻ, trong suốt trong cảm xúc thõa mãn sau một tuần làm việc mêt mỏi đầy uể oải.
Ở Đà Nẵng,dễ dàng nhận thấy hình ảnh con người nơi đây rất mộc mạc, chân thành và hiếu khách, họ khiến nơi đây không chỉ đẹp về hình ảnh mà còn đẹp về con người.
Một vị khách du lịch nước ngoài nhận xét :"tôi đã từng đi qua rất nhiều nhiều nơi ở Châu Á, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, và Việt Nam,nhung tại Việt Nam, các bạn khiến tôi rất ngạc nhiên và thích thú vì sự nhiệt tình và tốt bụng của các bạn, tôi muốn chia sẽ hình ảnh Việt Nam cho bạn bè của mình!. "

Bạn có nghĩ rằng Đà Nẵng chỉ đẹp vì có biển ? Vậy thì bạn nhầm rồi, không chỉ dành riêng cho khách du lịch, nơi đây còn có những kì quan thiên nhiên khiến cho bạn sửng sốt, những cung đường đèo dài ngoằn nghèo, nguy hiểm kích thích sự mạo hiểm của các phượt hay nếu bạn là một người tự do thích khám phá những chân trời "mới toanh" hãy đến đèo Hải Vân, nơi mà mỗi sớm bình minh thức giấc, bạn sẽ ngờ như mình đang ở Tà Xùa, đỉnh quế, phan-xi-păng, ...vì lạnh và vì vẻ đẹp mờ ảo của làn sương sớm hay những cơn thác " mây " ùn ùn đổ xuống vừa lung linh vừa huyền ảo.
Săn mây tại đèo Hải Vân
Săn mây tại đèo Hải Vân lúc bình minh ló dạng .

Và một trong những thế mạnh của Đà Nẵng không thể không nhắc đến đó là khí hậu nơi đây, có lẽ tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng một nơi trong lành thoáng đãng, và có lẽ đó cũng chính là yếu tố then chốt khiến Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống , hãy thử một lần ghé sang Bà Nà để tự mình cảm nhận cảnh sắc và tiết trời nơi đây.
Hay Bà Nà mộng mơ cho các tín đồ sống ảo, thích check- in
Bà Nà Hill

Đôi nét về Bà Nà, nếu đến Đà Nẵng và bạn không biết đi đâu để làm gì, nhất định hãy đến Bà Nà , người ta vẫn hay nói "chưa đi chưa biết bà nà" để mô tả về sự phong phú  trừ tượng ở nơi đây bởi vì có vô số hoạt động giải trí cần bạn khám phá,những trò chơi mạo hiểm thách thức người "gan dạ" hay những tòa thành xây dựng theo kiên trúc Pháp chỉ có trong truyện cổ tích hay cây cầu Vàng lộng lẫy dành cho tín đồ sống ảo, hay những ngôi chùa nơi dành cho Phật tử hay du khách đến hành lễ.
Và  lời khuyên dành cho bạn là hãy ghé  Đà Nẵng vào mùa hè vì đó là khoảng thời gian lí tưởng, hãy tưởng tượng dưới ánh nóng từ mặt trời chỉ khiến bạn tìm một nơi để trú ẩn hay đắm mình trong làn nước mát của biển hay "cùng nhau đi trốn" ở nơi rừng núi, cao nguyên vì càng ở trên cao, nhiết độ càng thấp nên khi mùa hè đến bạn sẽ được cảm giác mát lạnh từ ngày sang đêm.
*P/s : nếu thấy hay hãy chia sẽ nhé
Một lần nhìn thử qua page https://www.facebook.com/NVK-392342311404278/?modal=admin_todo_tour sẽ làm bạn xuýt xoa ^^