VAY ĐỂ TIÊU VẶT, TẠI SAO KHÔNG ? (Phần 1)
Overthinking: với những câu hỏi không lời đáp.
Điều duy nhất không một ai hiểu, tại sao chúng ta lại phải đi vay.
Sự chủ động bền vững và tức thời.
Hãy vay để lần sau có khả năng vay tiếp ?
Ai cũng biết, có vay-có trả là quy luật cuộc đời.
Vậy nên đi vay tiền vào mục đích gì là điều nên làm.
Đầu tư vào Dopamine nhanh, có phản quy luật.
Giá trị bền vững nằm ở con người.
1. Với tư cách một nhà tư vấn đầu tư, tôi đang bảo bạn cách sử dụng thu nhập và nguồn lực vào những điều sẽ làm bạn không hối hận.
''Chạy đua sử dụng sản phẩm trí tuệ thì sự sa sút giá trị theo thời gian là thấy rõ''.
Đây là cuộc đua của các nhà khoa học không phải bạn, 99% người chúng ta gặp đều là người tiêu dùng (Consummer).
''Chúng ta đều là người biết đọc sách, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi một người không biết đọc họ sẽ làm gì với sách chưa''.
Tôi hỏi bạn những điều này vì bạn đã bao giờ cảm thấy xa rời mục đích của việc đọc hay việc đọc chưa bao giờ là có mục đích.
''Nên đầu tư vào những quyền sách bạn sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần'' vì thực sự trí tưởng tượng của con người về cùng sự vật, hiện tượng là nhiều hơn một.
''Hãy sử dụng một chiếc máy tính trong 10 năm, vì mục đích của bạn không đi xa hơn cuộc chạy đua công nghệ''.
''Một món đồ vô tri'' có thể đi theo bạn suốt một thời gian dài và cho bạn nhiều tình cảm khó quên.
2. ''Đầu tư vào con người'' là khó nhất vì chúng ta là kẻ ích kỷ. Bạn đã san sẻ miếng cơm manh áo vì người khác chưa ? Đã bạn bao giờ nuối tiếc vì bỏ ra. Để rồi nhận về là sự lừa dối bản thân. Điều ngày xưa tôi thường làm. Nếu đấy là đầu tư, tôi đã thất bại ngay từ đầu. Bạn đã bao giờ phải giành giật những thứ không mấy quan trọng để đổi lấy sự công nhận. Điều tôi cũng từng làm. Để có kỉ niệm dù không mấy vui vẻ.Nhưng đấy sao gọi là ''Đầu tư vào con người'' được nhỉ ? Tôi cho rằng: đánh đổi cuộc sống ''Không làm gì cả'' để sở hữu thêm vài món đồ không dùng và nhận ra đấy cũng không phải điều gì quá tệ. Mua sắm bằng tín dụng rồi lại tìm cách trả, để nhận ra đấy là lối sống hoàn hảo nhất của cuộc đời. Chỉ khi đắm chìm vào lối sống ấy, tôi mới cảm thấy sự cân bằng. Đấy mới là đầu tư.
2. ''Đầu tư vào con người'' là khó nhất vì chúng ta là kẻ ích kỷ. Bạn đã san sẻ miếng cơm manh áo vì người khác chưa ? Đã bạn bao giờ nuối tiếc vì bỏ ra. Để rồi nhận về là sự lừa dối bản thân. Điều ngày xưa tôi thường làm. Nếu đấy là đầu tư, tôi đã thất bại ngay từ đầu. Bạn đã bao giờ phải giành giật những thứ không mấy quan trọng để đổi lấy sự công nhận. Điều tôi cũng từng làm. Để có kỉ niệm dù không mấy vui vẻ.Nhưng đấy sao gọi là ''Đầu tư vào con người'' được nhỉ ? Tôi cho rằng: đánh đổi cuộc sống ''Không làm gì cả'' để sở hữu thêm vài món đồ không dùng và nhận ra đấy cũng không phải điều gì quá tệ. Mua sắm bằng tín dụng rồi lại tìm cách trả, để nhận ra đấy là lối sống hoàn hảo nhất của cuộc đời. Chỉ khi đắm chìm vào lối sống ấy, tôi mới cảm thấy sự cân bằng. Đấy mới là đầu tư.
''Con người:phần con và phần người'', số lẻ và phần nguyên, đâu là chỗ cho sự ích kỷ, đâu là chỗ cần nghiên cứu và làm sáng tỏ.
Câu trả lời sẽ có trong phần 2.
...

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

