VÀO NHỮNG THÁNG HÈ TÔI LẠI SUY NGHĨ NHỮNG GÌ ?
Bạn từng có đang gặp phải những suy nghĩ này như mình ?
Tôi là Trọng một cậu nhóc 17 tuổi, đang sống trong những ngày hè năm 2023. Bài viết này sẽ là kỉ niệm của tôi nhớ lại những nổ lực, những nổi buồn cũng như những dòng suy nghĩ hiện tại của tôi về khi những ngày hè lại đến, mà bấy lâu nay tôi chưa thể viết ra thành lời.
Và một mùa hè nữa lại đến, khác hẳn những mùa hè trước, háo hức, mừng rở thì mùa hè này tôi mang trong mình nhiều suy tư, lo lắng khi mà bắt gặp những bạn đồng chan lứa người thì đi làm thêm kím tiền để có tiền đóng tiền học phí cho năm học tới; người giỏi thì học trước chương trình 12, học tiếng anh mà đối với tôi chẳng làm tốt việc nào.
- Tôi đang ở ngưỡng cửa sắp lên 12, sắp phải đối mặt với tương lai và gia đình tôi lại càng khó khăn hơn về kinh tế khi phải tích góp cho hai anh em tôi đi học, anh tôi năm nay đã là sinh viên năm ba, tôi thì sắp lên 12. Khi gặp những bạn đi làm thêm tôi lại mang trong mình lo lắng , ghen tị, mong lungtrong mình, hẳn ba mẹ cũng rất cần tôi phụ giúp kinh tế , nhưng đối với tôi một đứa ít quan hệ, ở nông thôn, cũng không có nhiều điều kiện thì việc kím một việc làm ra tiền lúc này thật khó, chưa bao giờ ba mẹ bắt ép anh em tôi ngưng học để đi làm, chúng tôi cũng đã lớn rồi hiểu được phần nào hơn nổi vất vả của cha mẹ và cũng có nhiều lúc tôi khóc rất nhiều vè điều kiện gia đình mình.
- Nhưng đối với việc học tập đã làm phần nào an ủi bản thân và gia đình tôi rất nhiều. Từ trước đến nay tôi luôn ý thức việc giáo là con đường duy nhất giúp tôi có thể xóa bỏ đi được sự khó khăn của gia đình mình và tôi chưa bao giờ bỏ cuộc cả.

Đây là những nổ lực của mình trong những năm đi học mà mình viết trong nhật kí
Nhưng càng phát triển tôi càng thấy mình càng kém cỏi, hiểu biết ít hơn người khác rất nhiều. Những tháng hè này cũng không ngoại lệ khi mà thấy bạn bè học TA, kĩ năng văn phòng, học trước chưng trình 12 ,.... không phải tôi không thể làm được mà khi bắt đầu học TA tôi càng chán nản, muốn học này học kia nhưng không có điều kiện và không có được phương hướng gõ ràng và như thế nó làm cho tôi lo lắng ngày qua ngày thêm.
Vậy với một người không chịu đầu hàng trước khó khăn và luôn muốn thây đổi thì hè này tôi đã làm gì để không giống những hè trước phải lo lắng, mong lung ?
(+) Đọc sách: tuy mới yêu sách từ những năm gần đây nhưng thói quen đọc sách đã thây đổi cuộc đời tôi, đọc sách giúp tôi không phải thụ động học hỏi kiến thức trong những tháng hè này và đọc sách cũng tạo nên sự khác biệt trong con người tôi.(+) Đi học thêm: với một đứa sắp lên 12 như tôi thì việc học thêm giúp tôi học trước chương trình của môn và không bị thụ động tiếp thu kiến thức khi lên 12.
(+) Xem phim, đi chơi, thang gia CLB ở trường : là những thứ mà tôi khá ưu tiên hè này thi khi lên 12tôi sẽ không còn nhều thời gian nữa.
Cuộc sống là tổng của các lựa chọn — Albert Camus
Bạn có thể không chọn những việc ấy nhưng bạn hãy đảm bảo rằng những lựa chọn khác của bạn thật sự phải có một ý nghĩa lớn lao. Tôi có một gia đình ấm áp luôn động viên và che trở cho tôi. Tôi cũng có những người bạn tuyệt vời, 5 người bạn ấy luôn sẵn sàng lắng nghe giúp đỡ tôi. Dù tôi có lựa chọn và làm gì đi nữa gì họ sẽ luôn hiểu và giúp đỡ tôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, đây là bài viết đầu tiên của mình, mình mong muốn rằng bài viết này có thể gửi đến những người bạn trẻ cũng đang gặp phải những suy nghĩ và đối mặt với những lựa chọn giống của mình và sẽ có thêm góc nhìn khác về vấn đề này.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất