Phóng  sanh là một việc tốt, bản chất của nó là như vậy... Nhưng phóng sanh  sai cách lại là tạo nghiệp chứ không phải là tích đức... Vậy, phải làm  gì khi phóng sanh để có thể phóng sanh đúng cách?
Làm ơn nghiên cứu kỹ môi trường tự nhiên bản địa trước khi có ý định thả bất cứ một con vật gì ra ngoài tự nhiên. Chắc hẳn mọi người đã từng nghe báo đài làm âm lên mấy vụ khủng hoảng do những loài ngoại lai gây ra, ví dụ như:
- Ốc bươu vàng.
- Rùa tai đỏ.
- Cá chùi bể.
- Cá rô Phi.
- Cá hoàng bảo yến (peacock bass).
- ...
 Bao nhiêu vấn nạn về môi trường được gây ra bởi các loài  này chỉ vì sự  kém hiểu biết trong việc phóng sanh. Khi bạn thả một loài ngoại lai ra  môi trường, sẽ có 2 khả năng xảy ra: Nó chết hoặc những loài khác chết.  Đó là một quy luật tự nhiên, nếu sinh vật đó chết thì CÓ THỂ không sao  nếu chưa tính đến mầm bệnh ngoại lai nó mang trên người phát tán ra,  nhưng nếu nó có thể tồn tại và sống khỏe ở môi trường bản địa thì như thế nào?  Những loài săn mồi bản địa sẽ ăn chúng? Đó là một lý do vô cùng ngu ngốc để biện minh cho sự kém hiểu biết của bản thân người phóng sanh, dù chuyện đó có khả năng xảy ra, nhưng không phải  tất cả mọi trường hợp đều thế. Nói rõ ra, những loài thú săn bản địa sẽ  không nhận dạng được loài ngoại lai, cũng như cách thức hành động của  nó, nên chúng sẽ không ăn những thứ gì lạ. Còn về những con mồi bản địa,  tương tự như trên, chúng sẽ ko nhận dạng được loài ngoại lai, và vì  thế, dễ bị săn hơn -> Các loài động vật bản địa bị giảm. Ví dụ: Rùa  tai đỏ, một loài sống ở vùng cận nhiệt nên cực kỳ dễ thích nghi với mtrg  Việt Nam, chưa kể loài này có bản tính khá hung dữ và háu ăn, chúng có  thể quét sạch 1 đàn cá nhỏ khoảng 10 con trong chưa đầy 1 phút! (Đã qua  kiểm nghiệm 
 Những lý do phía trên kia chưa đáng sợ đâu, cái này mới đáng sợ: Có thể  những sinh vật kia có mang những mầm bệnh chưa từng có ở môi trường bản địa.  Vì chưa từng xuất hiện ở uôi trường bản địa nên những sinh vật bản địa sẽ  không thể kháng lại bệnh -> Giảm số lượng sinh vật bản địa.
Một  lý do khác mà chúng ta nên cân nhắc: Khi bạn phóng sanh cho một loài  ngoại lai, bạn có tích đức không, hay tạo nghiệp? Và bạn tạo nghiệp như  thế nào? Như đã nói ở trên, loài ngoại lai có thể giết đi rất nhiều loài  bản địa, và nên nhớ, chính người phóng sanh là người trao cho chúng cơ  hội đó, nghĩa là người phóng sanh gián tiếp thanh trừng hết cả một quần thể sinh vật, đồng nghĩa với việc tạo nghiệp.
 Thế nên, hãy suy nghĩ và nghiên cứu THẬT KỸ về môi trường bản địa và  sinh vật bạn định phóng sanh xem chúng có phải loài bản địa không, nếu  có thì hãy thả ĐÚNG môi trường và vùng miền của chúng, bạn không thể thả  ếch ở sa mạc, và cũng không thể thả ba ba ở trên can được; nếu không,  hãy cứ giữ chúng làm vật nuôi để cho chúng một cơ hội sống tiếp, hoặc  nếu có điều kiện, hãy liên hệ với các tổ chức Bảo vệ Động vật để khám và  đem trả chúng về đúng khu vực và môi trường sống của chúng nếu có thể, hoặc không, hãy cố gắng tìm hiểu cách nuôi chúng trong môi trường nuôi nhốt hoặc trao cho những người có kinh nghiệm nuôi nhốt. Có ai muốn Việt Nam thành Florida thứ hai không?