Đang dịch dã hoành hành ở TP HCM, mình cũng đang phải nghỉ việc do dịch, rảnh rỗi thì xem phim cho qua ngày, chợt nhớ đến phim này vì nhớ mang máng có báo thù gì đó, xem giải trí chắc hợp ai ngờ gặp ngay phải cái phim không phải đánh đấm báo thù như mong đợi mà lại về virus gây dịch bệnh như bây giờ, eo ơi phim từ 2005 mà đã biết trước chuyện tương lai thế này à, có thể bây giờ nhiều người cũng đang thắc mắc cái con covid quái quỷ này từ đâu ra, thuyết âm mưu này nọ các kiểu thì xem xong phim ta cũng hiểu rõ thêm một vài sự thật ghê rợn, dù rằng cũng chẳng có bằng chứng thực nào để chứng minh cả, sự thật không bao giờ được phép tồn tại, bằng cách này hay cách kia nó sẽ tự nhiên biến mất. Như 1 đoạn trong phim có nói " Nhiệm vụ của chúng ta là đưa tin, không phải bịa tin. Bịa đặt là việc của chính phủ", và khi ở 1 quốc gia nào đó mà chính quyền nắm toàn quyền việc kiểm soát thông tin từ báo, đài, và bây giờ là cả mạng xã hội nữa thì sự thật chỉ là thứ xa xỉ. V for Vendetta là một phim theo mình là đáng xem lại vào thời điểm này, nó trở nên hay hơn khi mọi chuyện mà nó phơi bày đang trở nên thật hơn bao giờ hết.