Mới tắm Út Mực xong.
Có tấm đẹp hơn nhưng Trúc thích tấm nào mà nhìn nó không ổn lắm á, như tắm này thì đang le lưỡi ra tính liếm mồm.
Có tấm đẹp hơn nhưng Trúc thích tấm nào mà nhìn nó không ổn lắm á, như tắm này thì đang le lưỡi ra tính liếm mồm.
Mấy lần này Trúc biết cách tắm rồi, phải dùng móng tay gãi ngứa khắp người, đặc biệt là phần lưng do loài chó không thể tự gãi lưng được. Mấy lần đầu, mỗi lần đi tắm Mực chạy lăng xăng, một phần do hồi đó là mùa lạnh, một phần là Trúc tắm không đã nên không mê. Dạo này lúc tắm Mực đứng im re, đôi bên cùng vui vẻ. 
Nhìn Mực vui vẻ Trúc lại nhớ ba Gấu. 
Ba Gấu đi cũng lâu rồi nhỉ?
Nhưng trong lòng mọi người thì Gấu vẫn còn đó, Gấu vẫn được nhắc đến như một thành viên đồng hành cùng Mực và Chó, nhưng tạm thời vắng mặt. 
Lát nữa Trúc sẽ tỉa lông cho Út Mực rồi trao trả lại tự do cho cậu ấy. 
Hồi nãy tắm gãi ngứa sao mà tróc cục ghẻ trên lưng Mực luôn, nhìn lại thấy 2 3 cục da trắng trong lăn trên lưng, kế bên là cục ghẻ đỏ chót, không biết Mực thấy đau hay thấy đã ngứa nữa.
---
Mẹ đang tưới vườn lan trong lúc Trúc nằm võng viết bài về Mực, mẹ nói sao cái chậu này tưới hoài mà không ra bông?
Trúc liền nhanh nhảu chụp lại cây lan rồi hỏi chị Gu gồ đây là cây gì?
Cây lan ngày nào cũng uống nước mẹ tưới mà không chịu ra bông.
Cây lan ngày nào cũng uống nước mẹ tưới mà không chịu ra bông.
Chị Gu gồ nói đây là cây lan nữ hoàng bóng đêm. Sau khi trưởng thành sẽ ra hoa trắng nhạt vào ban đêm và toả hương cam quýt. Cái tên thiệt là ngầu đét.
Hôm nay tới đây thôi.
Tạm biệt.