Mở đầu seri này sẽ là một truyền thuyết thường xuất hiện trong các buổi quây quần dưới ánh đèn lờ mờ, thậm chí có khi còn tắt cả đèn. Câu chuyện thường bắt đầu với việc 1 nhóm bạn đi chơi ở những nơi xa xôi và bắt đầu kể những câu chuyện tâm linh huyền bí, tất cả đều bình thường đến khi họ nhắc đến những cái gõ cửa kì lạ.
Sau khi nghe được tiếng gõ cửa vang lên giữa bầu không khí u ám, tất cả đều nín thở. Và bằng một cách nào đó thì trong nhóm bạn luôn có 1 đứa bước ra và mở cửa, nhưng cuối cùng thì chả có ai ngoài cửa cả. Một số người cho rằng khi họ mở cửa thì sẽ có một con ma đi vào phòng và ở đó suốt đêm, nhưng có phải tất cả đều tin như vậy?
Có nhiều cách để giải thích cho hiện tượng này, nhưng theo những người tin vào truyền thuyết đô thị thì có 1 linh hồn đã gõ cánh cửa của bạn.
Theo truyền thuyết thì luôn có một linh hồn đi lang thang khắp nơi, nhưng khi đêm đến nó sẽ chọn cho mình một căn phòng để tá túc. Khi mọi người bắt đầu quay thành vòng tròn để kể truyện thì sẽ có một lỗ hổng nhỏ ở giữa vòng tròn. Linh hồn này sẽ bước vào ngồi ở giữa để nghe những câu truyện của họ, mọi người cho rằng linh hồn này rất thích nghe kể truyện. Và khi có ai đó nhắc đến linh hồn ấy hay còn gọi là ma gõ cửa thì nó sẽ biết là nó đang làm phiền mọi người. Trong nhiều trường hợp nó sẽ bước ra khỏi vòng và gõ cửa, ngay khi bạn mở cánh cửa ra thì nó cũng sẽ ra khỏi cửa ngay lập tức. Nhưng nó không rời đi mà ở lại ngoài cửa để nghe tiếp những câu truyện.
Tuy nhiên nếu câu truyện của bạn quá hay thì cho dù bạn nhắc đến nó bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng sẽ không đúng dậy và gõ cửa, mà nó sẽ tiếp tục ngồi ở giữa vòng tròn để nghe tiếp. Cho nên nhiều người vui mừng vì không có ai gõ cửa, nhưng họ không biết rằng là do con ma không hề muốn rời đi nên nó đã không gõ cửa.
Trong nhiều trường hợp, con ma chẳng những gõ cửa một lần mà nó gõ cửa những 2 3 lần. Lúc này bạn có thể hiểu là có nhiều hơn 1 linh hồn đang ngồi cùng với bạn.
Nhiều người chọn cách mở hẳn cửa để có thể bắt được người gõ cửa. Nhưng họ lại không biết rằng có những linh hồn không thích những linh hồn khác. Lúc đó nó sẽ đập cửa liên tục, lúc này mọi người sẽ sợ và đóng hẳn cửa lại. Lúc đó nó sẽ ngừng đập vì đã ngăn được đám “ma gõ cửa” khác vào.
Có nhiều câu truyện để giải thích về “con ma” này nhưng theo 1 nhóm người kể lại thì nguồn gốc của nó như sau:
Có một cậu bé tên là Lí Minh Vương, cậu bé rất thích nghe kể truyện nên thường đòi mẹ của mình kể truyện. Nhưng không lâu sau thì mẹ cậu đã mất, cha cậu thì tiến thêm 1 bước nữa. Cậu rất cô đơn vì hầu như chẳng ai chịu chơi với cậu, dì ghẻ và cha cậu thì không quan tâm đến cậu nữa. Một ngày nọ mẹ cậu hiện hồn về, nhưng bà không thể vào nhà được, bà đã gõ cửa để thu hút sự chú ý của con bà. Cậu bé đã nghe thấy và mở cửa cho bà vào, kể từ đó cậu bé hàng ngày đều nghe mẹ mình kể truyện. Nhưng lượng truyện bà mẹ biết thì không nhiều đến mức có thể kể ngày đêm, cho nên bà thường đi khắp nơi, tìm cách lẻn vào những nơi như nhà nghỉ để nghe mọi người kể truyện, sau đó bà sẽ trở về để kể cho con bà nghe. Nhưng bà lại không thích làm phiền người khác nên hễ có ai nhắc đến bà thì bà sẽ gõ cửa để đi ra ngoài, nếu câu truyện của bạn quá thú vị thì bà sẽ không ra ngoài. Đặc biệt có vài trường hợp bà gõ cửa 2-3 lần 1 đêm vì khi bà đi ra ngoài, các bạn lại kể truyện nhỏ lại, vì không thể nghe được hết nên bà lại phải đi vào. Mặc dù con trai của bà lớn lên từng ngày nhưng nó vẫn thích nghe kể truyện.Nhiều năm sau đó, đứa con trai của bà cũng có con và mất không lâu sau đó. Anh ta cũng dùng cách này để về kể truyện cho con nghe, cứ như một truyền thống, cứ có một người trong dòng họ ngã xuống thì lại có một con “ma gõ cửa” sinh ra.
Điểm đáng sợ nhất ở con ma này là, nó gõ cửa để đi ra chứ không phải để đi vào (đi vào nếu đó là lần 2 nó gõ). Tiếp theo là nó luôn ngồi giữa vòng các bạn tụ lại. Biết đâu lúc bạn cảm thấy lạnh là do nó?
Thật ra còn nhiều bí ẩn và nhiều lời giải thích khác cho “ma gõ cửa” cho nên mình sẽ có thêm phần 2.Thank you!
Writer: Alex
Pic: Khoa Đặng (Đặng Duy Khoa)
Truyền thuyết đô thị - Ma gõ cửa
Truyền thuyết đô thị - Ma gõ cửa