Thế là, anh không đi Sài Gòn nữa rồi. Anh đã quyết định ở lại đây, ở lại Hà Nội.
Dù đi hay ở, điều cuối cùng còn lại, vẫn là chúng mình không ở bên nhau nữa. Tệ thật anh nhỉ?
Sau tất cả, em nhận ra, anh chưa từng yêu em, chưa từng trân trọng những lúc bên cạnh em, chưa từng thật lòng. Mọi thứ, đều là giả dối. Cảm xúc giả dối. Vui vẻ giả dối. Nước mắt giả dối.
Em sẽ bước tiếp. Dù cho bây giờ thật khó khăn, dù cho mọi thứ rối tung lên, dù em chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng em sẽ ổn thôi. Đâu chỉ lần 1 lần 2 ai đó rời đi cơ chứ...