Chào mọi người, lại là Đạt đây
sau hơn 1 tháng tôi đã quay lại rồi đây, và như mọi lần tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Lần này sẽ là 1 câu hỏi đơn giản thôi
---- Ước mơ năm lớp 4 của bạn là gì----

Yeb, vấn đề nghe thì cũ khi mà cái thời kỳ Khởi-nghiệp-khắp-mọi-miền-quê  này đang phá triển rất nhanh. Đi đâu cũng thấy người trẻ nói về khởi nghiệp, nói về cách mạng 4.0 và nói về Ước Mơ
nhưng thực sự trong số hàng trăm hàng nghìn những người mải mê nói về ước mơ đó, thì có bao nhiêu người thật sự biết rằng ước mơ thật sự là gì? bao nhiêu người biết chắc chắn rằng đó là ước mơ thật sự của mình. Hay 
---Chỉ là 1 dòng suy nghĩ vô giá - trị? ---
Đó là lý do ngay từ trên kia tôi hỏi bạn vể, ước mơ năm lớp 4 của bạn. Không phải bất kỳ ước mơ của hôm qua, hôm nay hay của ngày mai mà bạn còn chưa nghĩ ra, mà lại là năm lớp 4?
Vì tôi tin rằng, ước mơ , cũng giống như tính cách vậy, Nó là những gì căn bản nhất của bạn, cấu thành nên bạn, là khát vọng thuần khiết nhất của bạn. Nó có sẵn ở trong bạn, được vũ trụ in sẵn vào ADN ngay từ những lúc những tế bào đầu tiên của bạn bắt đầu quá trình phân chia vô hạn để phát triển thành bạn như hôm nay. Tóm lại. Nếu tính cách của bạn trả lời cho câu hỏi: Bạn là ai? thì ước mơ sẽ trả lời cho câu hỏi: Múc đích bạn sinh ra trên đời là gì
Tuy nhiên, cũng giống như tính cách, rất dễ bị ảnh hưởng, và tác động của môi trường sống, của xã hội và đôi lúc phải thay đổi để phù hợp, Ước mơ cũng vậy. Trong suốt hơn 20 năm lớn lên, học tập và phát triển, chúng ta sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bời suy nghĩ của người khác, của thầy cô, xã hội, bởi kỳ vọng của gia đình, dẫn đến việc những ước mơ của bạn cũng bị ảnh hưởng theo, và đôi khi ta nhầm lẫn giữa điều ta thật sự muốn trở thành với điều người khác mong ta trở thành
Hay đôi khi có những lúc đọc bài báo, nghe bài thuyết trình của một nhân vật thành công nào đó, truyền đầy cảm hứng, ta lập tức muốn thay đổi thế giới, lập tức muốn đạt được sự giàu có to lớn, lập tức muốn làm gì đó ngay để đạt được thành công như họ. và ta lại thật sự nhầm lẫn giữa điều ta thật sự muốn trở thành với điều mà ta nghĩ rằng, ta nên trở thành.
Cả 2 kiểu trên, đều hoàn toàn đúng, chẳng có gì sai, nó vẫn suất phát từ chính suy nghĩ của bạn, vẫn làm bạn cảm thấy phấn chấn khi nghĩ đến
Tuy nhiên liệu rằng nó có thực sự còn là câu trả lời cho câu hỏi: Mục đích bạn sinh ra là để làm gì? Nếu không thì nó chỉ là 1 dòng suy nghĩ tưởng như vô giá, nhưng lại là vô giá trị
Nó có còn là thứ được in sẵn trong ADN của bạn, ghi dấu trong từng tế bào của bạn, chảy trong huyết mạch của bạn, xuất phát từ tâm hồn bạn, thuần khiết và không cần bất cứ lý do nào để tồn tại, chỉ đơn giản là nó ở đó ngay từ ngày bạn sinh ra, chỉ chờ được khám phá. 
Và ngày bạn khám phá ra nó, là 1 buổi sáng đẹp trời,nắng ấm,ngoài kia phía xa xa đường phố nhộn nhịp, xe cộ đi lại tấp nập, nhưng trong lớp học nhỏ nhỏ, bạn và tất cả các học sinh khác đều đang giữ im lặng vô cùng, vì cô giáo vừa thông báo rằng cô sẽ hỏi 1 câu vô cùng quan trọng
Và đó là lần đầu tiên trong đời bạn nghe thấy câu hỏi:
Lớn lên con muốn trở thành gì? 
Cũng là lần đầu tiên bạn tự hỏi mình:
Lớn lên, mình muốn trở thành điều gì?
Ngay khoảnh khắc tiếp sau đó, Câu trả lời ập đến với bạn, tràn ngập trong trí não và dồn dập như từng đợt sóng. Khi Ước Mơ của bạn lần đầu lên tiếng
Với tôi khoảnh khắc đó là năm lớp 4. Còn bạn?