Ước mơ của em là gì?
Ngày còn bé, em ước được làm nhà thiết kế thời trang, em thích chơi búp bê, thích may cho chúng những bộ quần áo đẹp, em thích vẽ vời.
Lớn hơn tí nữa, em xem những bộ phim Hàn Quốc, em muốn sau này được làm luật sư, em muốn bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải.
Và từ giấc mơ tấm bé ấy, em đã tốt nghiệp trường luật.
Nhưng bây giờ, em được hỏi, ước mơ của em là gì?
Giờ đây, khi nói về ước mơ, em không nghĩ đến nghề nghiệp mà mình muốn làm như ngày còn bé. Ước mơ của em là được hạnh phúc.
Vậy làm sao để em có được hạnh phúc?
Là làm điều em muốn, trở thành người mà em muốn trở thành.